“Nạn nhân” trở về từ Trung Quốc, lại lừa bán 2 đồng hương sang xứ người lấy hơn 300 triệu đồng
Bị bán, 3 năm sau Oanh trở về quê lừa bán 2 người đồng hương sang Trung Quốc lấy hơn 300 triệu đồng.
Cô gái ngây thơ sập ‘bẫy lừa’ của gã buôn người điển trai
Bị bán sang xứ người, hotgirl trở về tham gia vào đường dây buôn người
Nụ cười máu lạnh của kẻ buôn người sau vụ phát hiện 39 thi thể trong container
Tiết lộ gây sốc của kẻ buôn người vào Anh
Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Mua bán người” đối với Cụt Thị Oanh (SN 1988, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn).

Cụt Thị Oanh tại cơ quan điều tra.
Trước đó, vào năm 2013, Cụt Thị Oanh bị lừa bán sang Trung Quốc lấy chồng. Đến năm 2016, Oanh trở về Việt Nam, rồi dùng lại chiêu bài mà người khác đã lừa mình để rủ rê các chị em phụ nữ không có công ăn việc làm ổn định, có mâu thuẫn với chồng, để sang Trung Quốc lấy chồng.
Trong năm 2016, Cụt Thị Oanh đã đưa 2 phụ nữ tên là L.Th.M. (SN 1986, trú tại xã Chiêu Lưu) và L.M.Ng. (SN 1980 trú tại) xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn sang Trung Quốc bán được 12,5 vạn nhân dân tệ, tương đương gần 375 triệu đồng. Số tiền này Oanh chỉ đưa cho hai nạn nhân mỗi người 15 triệu đồng, số tiền còn lại Cụt Thị Oanh đã tiêu xài cá nhân hết.
Sau khi từ Trung Quốc trở về, ngày 31/7/2020, chị M. và N. đến cơ quan công an huyện Kỳ Sơn trình báo lại toàn bộ sự việc.











