Không hiểu vì lý do gì hệ thống vỉa hè và cống dẫn nước đoạn qua xã Điền Xá, huyện Nam Trực vẫn nằm trên giấy, chưa được đưa vào thực hiện.
Quốc lộ 21B đoạn đi từ Thành phố Nam Định về biển Thịnh Long đã hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp gần 6 năm nay. Nhưng không hiểu vì lý do gì hệ thống vỉa hè và cống dẫn nước đoạn qua xã Điền Xá, huyện Nam Trực vẫn nằm trên giấy, chưa được đưa vào thực hiện.
1km cống thoát nước và vỉa hè, 6 năm chưa làm xong...
Khi dự án nâng cấp Quốc lộ 21B đoạn nối từ Thành phố Nam Định đến bãi biển Thịnh Long được đưa vào thực hiện năm 2009. Trong quá trình nâng cấp, nhà nước đã thực hiện thu hồi đất của các hộ dân sinh sống ven đường Quốc lộ cũ để lên kế hoạch mở rộng đường, xây vỉa hè và làm đường cống thoát nước.
Sau khi hoàn thành quá trình mở rộng, đoạn đường qua các xã, huyện, khu vực có dân cư sinh sống đông đúc đều được đơn vị thi công làm vỉa hè và chôn lấp đường cống thoát nước. Tuy nhiên, duy chỉ có đoạn đường dài khoảng gần 1km qua phố Đỗ Xá thuộc xã Điền Xá, huyện Nam Trực lại không được thi công như kế hoạch.
|
Người dân tự đổ xi măng trên diện tích đất làm vỉa hè. |
Bà Đỗ Thị Huệ là chủ một cửa hang tạp hóa chịu nhiều ảnh hưởng nhất từ việc không có cống thoát nước và vỉa hè, chia sẻ: “Họ làm đường từ năm 2009, đến nay đoạn đường này đã hoàn thành xong được gần 5 năm. Ở xã trên, xã dưới đường đều có vỉa hè sạch sẽ, có cống thoát nước. Thế nhưng không hiểu sao đoạn đường ở giữa lại không được làm. Thời gian đầu phần đất nhà nước thu hồi của chúng tôi với dự định làm vỉa hè và cống vẫn cứ bị để nguyên như thế. Người dân phải tự bỏ tiền túi để đổ bê tông, xi măng cho sạch sẽ”.
Được biết, khi nhà nước thực hiện thu hồi đất của người dân để cải tạo nâng cấp Quốc lộ này đã bỏ ra khoản kinh phí rất lớn để đền bù cho những hộ dân có đất bị thu hồi. Thế nhưng theo quan sát của phóng viên, diện tích đất bị thu hồi của người dân vẫn hoàn toàn để không, người dân đã chủ động tự đổ bê tông xi măng và có những hộ còn tái sử dụng diện tích đất đó vào mục đích cá nhân. Điều này đã và đang gây thiệt hại nặng nề cho nhà nước.
Khi nói về ảnh hưởng do việc không có vỉa hè và cống thoát nước, bà Đỗ Thị Huệ bức xúc: “Đường được nâng cấp thì tất nhiên sẽ cao lên, chúng tôi đã phải cải tạo, tôn sân cao lên cho bằng mặt đường, thế nhưng những ngày mưa, chỉ mưa nhỏ thôi thì nước vì không có đường chảy đọng lại trước cửa nhà thành một đoạn dài, trông như con sông nhỏ ngay trước cửa vậy. Nhiều khi có nắng cả tuần nước cũng chẳng khô cứ đọng lại như thế”.
|
Vũng nước đọng dài nhiều ngày dù trời nắng to. |
Bà Tô Thị Lụa, một người dân sống cạnh đoạn đường này cho biết thêm: “Hôm vừa rồi thấy có vài người về đoạn trên đầu đường chôn cống cứ nghĩ là họ làm cống với vỉa hè rồi. Nhưng họ chỉ làm có một đoạn rồi lại bỏ dở, ở đoạn này đã chẳng làm được vỉa hè với cống rồi, phía bên kia đường họ có đào lên chôn ống cống xuống nhưng chẳng dẫn đi đâu cả, họ chỉ chôn xuống cho có thôi".
Mong muốn có cống...
Ngồi phân trần với chúng tôi, bà Huệ nhìn ra phía trước cửa hàng tạp hóa của mình nói: “Bây giờ chỉ mong người ta làm cái cống cho nước có chỗ thoát đi đỡ bị ô nhiễm và đoạn đường này sạch sẽ hơn thôi”.
Còn bà Lụa thì chia sẻ: “Khi nhà nước thông báo thu hồi đất để nâng cấp đường, chúng tôi đều rất tự nguyện trả đất cho nhà nước với mong muốn giao thông được thuận lợi, cảnh quan làng xóm đẹp hơn, sạch sẽ hơn. Nhưng cứ đợi mãi mà không thấy người ta làm. Tôi chỉ mong có được cái vỉa hè với cống thoát nước để đỡ lãng phí đất thu hồi và đường sá sạch sẽ hơn thôi".
Liệu đơn vị thi công có quên mất đoạn đường này hay không?
Câu hỏi này Pháp luật Plus xin dành lại cho cơ quan chức năng, UBND huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.