Thật hiếm có dịp nào mà những đứa trẻ cháy nắng ở làng chài Chong Kneas, vùng Biển Hồ Tonle Sap, tỉnh Siêm Riệp, Campuchia này lại được đón nhận nhiều tin vui đến vậy.
Một ngôi trường mới mang tên Trường tiểu học Việt Nam vừa được Quân khu 7 của Bộ Quốc phòng Việt Nam khánh thành tại ấp Mạc La để con em người dân gốc Việt có thể theo học.
Tiếp đó, các em lại được đón Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác của Bộ tới thăm. Tại đây, Bộ trưởng đã tặng các em 1.000kg gạo hỗ trợ bữa trưa.
Ông Sáu Đầy, Trưởng làng chài Chong Kneas cho biết, cũng giống như gia đình ông, không biết tự bao giờ những người Việt Nam đã đến làm ăn, sinh sống tại Biển Hồ.
Vì bận rộn mưu sinh, suốt ngày lênh đênh trên sông nước nên nhiều người chỉ còn nhớ quê mình ở Cần Thơ, ở Kiên Giang, ở Tây Ninh… nhưng gần như cả đời họ chưa một lần được đặt chân về quê Mẹ.
|
Ngôi trường mới khang trang này sẽ giúp các em nhỏ theo đuổi khát khao học tập. |
Thế nhưng, có một điều đặc biệt là người dân làng chài này vẫn ăn vận kiểu quần áo của người dân Việt Nam và nói tiếng Việt và vẫn nhớ mình là người gốc Việt.
Có điều, vì không có bất cứ một giấy tờ tùy thân nào nên việc học tập con chữ, dù là tiếng Campuchia hay tiếng Việt của con em người dân nơi đây vô cùng gian nan.
|
Bộ trưởng Hà Hùng Cường thăm hỏi người dân KNeas. |
Người dân gốc Việt sinh sống ở Chong Kneas có điều kiện kinh tế rất khó khăn. Vào mùa nước nổi từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm, Chính phủ Campuchia cấm người dân đánh bắt cá vì đây là mùa cá sinh sản. Người dân làng chài không biết trông cậy vào đâu để mưu sinh.
|
Bộ trưởng Hà Hùng Cường nói chuyện với các cháu học sinh trường Tiểu học Việt Nam. |
Nói về “sự học” của các con, người dân ở đây chỉ nhớ rằng, cách đây khá lâu, có một ông thầy dạy học tên là Trần Văn Tư ở Tây Ninh tới đây, đã tình nguyện ở lại dạy học tiếng Việt cho những đứa trẻ này.
Tuy khó khăn nhưng dân làng cũng hiểu được tầm quan trọng của con chữ nên bảo nhau cho con tới lớp của thầy Tư.
|
Các cháu học sinh đọc tiếng Việt cho Bộ trưởng nghe. |
Qua thời gian, lớp học cứ thế được duy trì dưới 1 chiếc thuyền mượn tạm của ông Trưởng ấp. Khó khăn, vất vả là thế nhưng với tinh thần “nghèo cũng cho con đi học” nên lớp học đặc biệt này đã được duy trì khá lâu.
|
Bộ trưởng tặng 1.000kg gạo hỗ trợ bữa trưa cho các cháu học sinh gốc Việt. |
Nay thì một ngôi trường mới đã được dựng lên khang trang giữa Biển Hồ mênh mông sóng nước. Ông Nguyễn Sơn Thủy, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Battambang, Campuchia cho biết, nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016), Quân khu 7 đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Ban chấp hành Hội người gốc Việt tỉnh Siêm Riệp tặng ngôi trường nổi này cho bà con ấp Mạc La.
Trường hiện có 2 cô giáo và 3 thầy giáo, đảm nhận việc dạy học cho hơn 300 em học sinh từ lớp 1 cho tới lớp 5. Các nhà hảo tâm góp sức, góp của tài trợ cho các em bữa ăn sáng và bữa ăn trưa. Nhiều gia đình cha mẹ quá khó khăn còn có thể gửi con ở lại luôn tại trường.
|
Các em vui với những bao gạo vừa được tặng. |
Cô giáo Vũ Thị Thu, một giáo viên quê ở Bình Phước, tình nguyện sang Chong Kneas dạy tiếng Việt cho các em học sinh tâm sự, các thầy cô ở đây không có lương như các giáo viên thông thường.
Thù lao mà các thầy cô nhận được chính là sự “tuỳ tâm” đóng góp của các gia đình và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Khoản thù lao này cũng chỉ gọi là có, không nhiều, nhưng các thầy, các cô ở đây luôn hết lòng, tận tuỵ với các em.
Thật khó có thể nói hết niềm vui của các em học sinh cũng như của cha mẹ các em khi được gặp, được nói chuyện trực tiếp và được chia sẻ những khó khăn, nhất là những khó khăn khi muốn xin giấy tờ hộ tịch với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường.
Các em hồn nhiên ùa tới, tranh nhau thể hiện khả năng đọc tiếng Việt khi được Bộ trưởng hỏi. Còn ông Sáu Đầy, Trưởng làng chài Chong Kneas và các thầy cô giáo thì phấn khởi với những bao gạo vừa được Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam mang tới.
Chia tay các em học sinh Trường tiểu học Việt Nam vùng Biển Hồ Tonle Shap, Bộ trưởng Hà Hùng Cường không khỏi trăn trở khi nhìn những mái tóc cháy nắng, từng gương mặt gày gò, và vóc dáng có phần “còi” hơn tuổi của các em học sinh làng Chong Kneas.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường tin tưởng rằng, tương lai của một thế hệ người dân gốc Việt hiếu học trên vùng Biển Hồ mêng mông, trù phú này nhất định sẽ tươi sáng hơn.