Chỉ vì vô tình bị một thanh niên dẫm phải chân tại cửa thang máy mà Hưng liền dùng dao chém đối phương tới tấp để rồi đổi lấy 8 năm tù.
Hôm qua (17/8), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Mạnh Hưng (SN 1989, trú tại cụm 2, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội “Giết người”.
Nạn nhân trong vụ án chỉ vì không may dẫm chân vào Hưng mà bị Hưng rắp tâm trả thù cho bằng được. Theo cáo trạng, khoảng 8h15 ngày 10/8/2015, Hưng đi vào một khách sạn đóng trên phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội để đón bạn gái.
|
Trần Mạnh Hưng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: báo An ninh thủ đô) |
Khi vào thang máy, Hưng đi cùng Nguyễn Phương Nam (SN 1994, trú tại phố Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội). Do thang máy bị hỏng, anh Nam bước ra trước và vô tình dẫm phải chân của Hưng. Bị đau, Hưng lập tức văng lời chửi tục.
Không vừa, Nam đáp trả: “Bố mày thích thế đấy, mày làm sao, mày thích gì thì ra đây nói chuyện với tao”. Hỗn chiến xảy ra, Hưng vung tay tát anh Nam một cái rồi đi thẳng xuống sảnh khách sạn. Lúc Hưng đang đứng trong sảnh quay mặt ra đường và rút điện thoại ở túi quần ra gọi thì bất ngờ bị Nam ném bát thủy tinh dùng để đựng kẹo trên mặt bàn quầy lễ tân.
Hưng dính trọn chiếc bát do Nam ném vào vùng đầu sau gáy, bát vỡ và Hưng bị thương. Cay cú bị Nam “đánh lén”, Hưng chạy ra chợ Ngô Sỹ Liên mua dao, giấu vào trong bụng. Quay lại khách sạn, vẫn thấy Nam đang đứng gần quầy lễ tân, Hưng liền cầm dao xông tới.
Còn Nam cầm ghế inox của khách sạn tấn công lại. Trong lúc hỗn chiến, Nam có “chiếc áo giáp” là cái ghế nhưng do trượt chân, bị ngã xuống sàn, ghế văng ra khỏi tay. Lợi dụng tình thế, Hưng lao vào, dùng dao chém liên tiếp vài nhát.
Nam vùng đứng dậy được, một tay kẹp cổ Hưng và một tay túm tay cầm dao của Hưng, đẩy Hưng ra ngoài đường, đồng thời lấy được chiếc ghế khác đánh tiếp vào đầu, mặt Hưng. Hưng cũng tiếp tục chém nạn nhân thêm một nhát vào vai phải khiến Nam gục ngay cửa khách sạn. Bỏ mặc nạn nhân, Hưng đi ra đường thì gặp bạn hỏi thăm.
Thấy máu me đầy mặt Hưng, người bạn vào khách sạn gọi bạn gái Hưng ra lau rửa, băng bó. Nhìn thấy Hưng cùng Ngọc quay lại khách sạn, Nam liền van xin: “Em xin anh, chỉ là hiểu nhầm thôi, em mất máu nhiều quá, anh đừng chém em nữa”. Hưng đáp: “Mày bỏ tay tao ra thì tao không chém mày nữa”. Đồng thời, được bạn khuyên ngăn nên Hưng đến bệnh viện Đống Đa băng bó vết thương.
Về phần Nam cũng được mọi người đưa đi nhập viện cấp cứu với thương tích 17%. Theo HĐXX, Nam có hành vi dùng bát thủy tinh ném vào vùng đầu sau gáy của Hưng là có dấu hiệu tội “Cố ý gây thương tích”. Nhưng Hưng từ chối giám định thương tích nên không đủ căn cứ xử lý hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nam là có căn cứ pháp luật. Đối với bạn gái Hưng tên Hằng, sau khi xảy ra sự việc thì đã cùng Hưng lau rửa vết thương, có dấu hiệu không tố giác tội phạm.
Tuy nhiên, Hằng không chứng kiến việc Hưng đánh nhau với Nam và khi ở cùng, Hưng không kể rõ sự tình cho Hằng biết nên không đề cập xử lý. Cuối phiên xử, TAND TP Hà Nội nhận định, việc Nam không chết là ngoài ý muốn chủ quan của Hưng và rất may được cấp cứu kịp thời, vì vậy đã tuyên phạt Hưng 8 năm tù theo đúng tội danh đã truy tố.