Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị bắt vì liên quan đến ma túy nhưng vẫn kêu oan
Mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên được xác định liên quan tới ma túy, nhưng khi bị bắt, người này vẫn một mực kêu oan.
Tung tin đồn thất thiệt vụ nữ sinh giao gà: Có thể bị phạt tù 7 năm
Lộ diện kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà tại Điện Biên
“Cô Yến” chùa Ba Vàng xin lỗi gia đình nữ sinh giao gà
Thu nhiều vật chứng quan trọng tại nhà nghi phạm cầm đầu vụ sát hại nữ sinh giao gà
Vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Khám nghiệm lại nhà Bùi Văn Công

Công an đọc lệnh bắt bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao ở bị sát hại ở Điện Biên.
Ngày 25.5, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Bà Hiền là mẹ của nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên. Duyên bị Bùi Văn Công cùng 7 đối tượng khác do Vì Văn Toán thuê bắt cóc, hiếp dâm và sát hại hôm mùng 3 Tết Kỷ Hợi.
Bà Hiền được cơ quan Công an tỉnh Điện Biên xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở Điện Biên. Đối tượng này được công an "khoanh vùng" vì có những khai báo không trung thực, hành tung mờ ám khi làm việc với Cảnh sát điều tra.
Ông Vì Văn Biến, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, cho biết, sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp và khám nhà của bà Trần Thị Hiền.
Việc bắt và khám xét thực hiện ngay tại gia đình riêng của bà Hiền, ở đội 5, xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên), trước sự chứng kiến của lãnh đạo xã và các ban, ngành địa phương.
Theo nguồn tin của Lao Động, khi công an thực hiện lệnh bắt tạm giam tại nhà, bà Hiền vẫn một mực cho rằng bản thân bà không buôn ma túy.
Người phụ nữ này từng cho biết, công việc chính của gia đình là làm long nhãn, có chăn nuôi thêm gà để bán vào dịp cuối năm.
Nói về vụ án của con gái bà, bà Hiền từng chia sẻ với Lao Động, vụ án này còn nhiều tình tiết rất phức tạp, chưa thể khép lại.
"Tôi tin vẫn còn kẻ cầm đầu của đường dây tội ác chưa bị bắt. Người này có thể có hiềm khích với gia đình tôi, hoặc có liên quan đến con gái tôi", bà H nói.











