Sự việc xảy ra lúc 18h30 ngày 6/2/2025 tại thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh (Hà Nội), nạn nhân là bà Lê Thị Xuân (SN 1962) bị một nhóm người cùng xã xông vào nhà chửi bới, hành hung. Toàn bộ sự việc được camera giám sát của gia đình nạn nhân ghi lại, nạn nhân đã gửi hình ảnh kèm đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng và báo chí.
 |
| Hình ảnh cắt từ video camera cho thấy, nhóm người vào tận nhà, lôi tóm bà Xuân ra để hành hung . |
Theo đơn thư và hình ảnh trong clip thể hiện, do mâu thuẫn cá nhân, tối mùng 9 Tết (tức ngày 6/2) một nhóm người đến nhà mục đích gọi bà Xuân ta "nói chuyện". Thấy thế, anh Tân (con trai bà Xuân) can ngăn, bảo vệ mẹ nhưng đã bị họ khống chế, giữ chặt. Hai người đàn ông còn lại một người túm tóc bà Xuân lôi, người kia kéo lê nạn nhân từ trong nhà ra phòng ngoài. Sau đó người phụ nữ xông vào dùng tay đánh túi bụi nhằm vào mặt, miệng nạn nhân cho đến khi bà Xuân chảy máu mồm, bất tỉnh thì nhóm người này mới dừng lại.
 |
Nạn nhân bị đánh bầm dập mặt mũi, ngất xỉu được gia đình đưa đi cấp cứu (ảnh NVCC). |
Ngay sau khi xảy ra sự việc, bà Xuân được các con đưa đi cấp cứu; người con trai bà Xuân cũng đã trình báo sự việc và viết đơn gửi công an xã Thạch Đà ngay trong đêm. Trong Đơn, phía nạn nhân yêu cầu cơ quan công an xử lý nghiêm nhóm người xông vào tận nhà hành hung người già và bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tinh thần cho nạn nhân theo quy định.
Trong video từ camera mà bà Xuân cung cấp cho Báo Pháp luật Việt Nam, có xuất hiện 5 người vào nhà bà Xuân, trong đó có giọng một phụ nữ nói “lôi nó ra đây”. Sau đó, một người đàn ông nắm tóc, một người lôi tóm bà Xuân ra và giữ chặt nạn nhân trong tình trạng đau đớn, giãy giụa; còn người phụ nữ dùng tay đánh liên tục nhằm vào vùng mặt, miệng nạn nhân.
Anh Tân con trai bà Xuân cho biết, nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn cá nhân giữa mẹ anh với người phụ nữ xuất hiện trong đoạn video.
Hiện nội dung vụ việc và Đơn trình báo của bà Xuân đã được Công an xã Thạch Đà tiếp nhận, thụ lý theo thẩm quyền. Phía Công an xã cho biết, có kết quả điều tra sẽ thông báo đến gia đình bà Xuân.