Sau cuộc nhậu buổi tối, xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình, Vàng Hừ Lòng (30 tuổi, trú tại bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) đã không kiềm chế được bản thân, ra tay đánh tử vong người bố dượng.
Ngày 7/6, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định bắt bị can để tạm giam đối với Vàng Hừ Lòng về hành vi "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là ông Lý Hà Giá (45 tuổi), bố dượng của Lòng.
Theo thông tin điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ bữa cơm tối ngày 5/6.
Chiều hôm đó, anh Lòng có đến phụ giúp gia đình bố dượng là ông Giá việc xây dựng nhà cửa.
 |
| Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định bắt bị can để tạm giam đối với Vàng Hừ Lòng về hành vi giết người. Ảnh Công an Lai Châu. |
Đến tối, cả gia đình và một số người khác cùng ăn cơm và uống rượu. Cuộc rượu kéo dài từ khoảng 18 giờ đến tận 23 giờ đêm.
Sau khi mọi người đã về nghỉ, chỉ còn lại Lòng và ông Giá thì giữa hai cha con bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.
Những bất hòa âm ỉ từ trước, cộng với hơi men trong người đã khiến Lòng không còn làm chủ được lý trí.
Trong cơn nóng giận, Lòng đã lao vào hành hung bố dượng, liên tiếp dùng tay chân đấm, đạp vào các vùng hiểm yếu như sườn, cằm và thái dương của ông Giá khiến nạn nhân ngã gục xuống nền nhà.
Phát hiện sự việc, người thân đã vội vã đưa ông Giá đi cấp cứu ngay trong đêm.
Do chấn thương quá nặng, đến chiều 6/6, ông Giá được chuyển tuyến lên bệnh viện tỉnh nhưng đã không qua khỏi và tử vong vào khoảng 18 giờ cùng ngày.
Nguyên nhân tử vong được xác định do chấn thương vùng đầu quá nặng.
Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Đối tượng Vàng Hừ Lòng đã bị bắt giữ ngay sau đó.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lòng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Lòng khai nhận, do đã uống quá nhiều rượu nên không thể kiểm soát được hành vi, cộng với những mâu thuẫn sẵn có trong cuộc sống gia đình nên đã gây ra sự việc trên.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.