Hai vợ chồng tại Hà Nội đã rất vui mừng khi nhận lại chiếc xe SH bị mất trước đó hơn 1 năm được Đội CSGT 1-18 bàn giao sáng nay (22/12).
Sáng nay (22/12), lực lượng CSGT thuộc Đội TTKSGT 1-18, Phòng CSGT Đường bộ-Đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã bàn giao chiếc xe SH trị giá gần 100 triệu đồng, là tang vật thu giữ trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông.
Theo đó, vào hồi 9h15' ngày 15/8/2016 tại km 84+300 QL18 (Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh) tổ công tác thuộc Đội TTKSGT1-18, Phòng CSGT ĐB-ĐS, Công an tỉnh Quảng Ninh, phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda SH gắn biển kiểm soát 14U1-232.65 không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu.
Ngay lập tức, các chiến sĩ làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, qua quá trình kiểm tra tại chỗ, lái xe khai tên là Nguyễn Văn Hiến (SN 1978) HKTT: Số 1, Ngõ 51, An Thái, Phú Thái, Kinh Môn, Hải Dương. Tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện.
|
Vợ chồng chị Liên phấn khởi nhận lại chiếc xe bị mất tại Hà Nội, nhưng lại được tìm thấy tại Quảng Ninh. |
Nhanh chóng vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, qua xác minh biển số xe lực lượng CSGT phát hiện số máy số khung không khớp với biển số đang sử dụng, mà thuộc xe mô tô Honda SH biển số 29S1-028.86 chủ xe là Hoàng Thị Bích Liên HKTT: Phương Trạch, Đông Anh, Hà Nội. Tổ công tác tiến hành đưa người điều khiển và phương tiện về trụ sở CA TP Uông Bí để làm rõ.
Sau khi liên lạc với chủ sở hữu hợp pháp chiếc xe mô tô trên, sáng nay (22/12) chị Liên cùng chồng đã đến cơ quan công an để làm thủ tục nhận lại chiếc xe của mình.
Sau khi nhận lại xe, anh Thoại, chồng chị Liên rất phấn khởi chia sẻ: “Vào ngày 23/9/2015 tôi có để chiếc xe trên tại quận Đống Đa, do sơ xuất nên bị kẻ gian lấy cắp, tôi đã làm đơn trình báo việc mất cắp với cơ quan chức năng ngay sau đó”.
“Tôi nghĩ rằng không có hy vọng để tìm lại chiếc xe của mình, nhưng sau hơn 1 năm nhờ có các anh CSGT đội 1-18 Công an Quảng Ninh mà vợ chồng tôi đã tìm thấy nó”, anh Thoại vui vẻ nói.
“Vợ chồng tôi vô cùng cảm ơn các anh chiến sĩ CSGT đội 1-18, bằng những biện pháp nghiệp vụ của mình đã xác định được chiếc xe do tôi đứng tên chính chủ, sau đó đã liên hệ và bàn giao lại cho vợ chồng tôi. Qua đây vợ chồng tôi cũng xin chúc các anh sức khỏe, công tác tốt và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là người chiến sĩ công an vì nước vì dân”, chị Liên vui mừng chia sẻ.