Lúa đã chín vàng, cả nhà phải đi cách ly: Chiến sĩ công an "xắn quần lội ruộng" giúp dân gặt lúa
Từ những khó khăn của nhiều hộ dân trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tình nguyện ra đồng gặt lúa giúp dân trên địa bàn.
Trưa 5/6, thêm 94 trường hợp nhiễm Covid-19, Bắc Giang có 65 ca
NÓNG: Buồng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 sẽ có mặt tại tâm dịch Bắc Giang trong hôm nay
Đà Nẵng tuyên truyền doanh nghiệp, người dân tiêu thụ sản phẩm vải thiều Bắc Giang, Hải Dương
BV Group đã tài trợ hơn 20 nghìn khay xét nghiệm Covid-19 cho Bắc Giang
164 nhân viên y tế tại BVĐK 115 Nghệ An đăng ký tham gia “chi viện” Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch
Từ 0h ngày 19/5/2021, Bắc Giang thực hiện cách ly nhiều xã, huyện, vì vậy người dân rất lo lắng khi các loại nông sản, lương thực, thực phẩm đã đến mùa thu hoạch.
Đặc biệt, khi lúa chín rộ cả cánh đồng cũng là lúc nhiều hộ gia đình phải đi cách ly, có hộ neo đơn cũng không biết nương nhờ vào ai giúp đỡ.
Trước những khó khăn của người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã quyết định “xắn quần lội ruộng” gặt lúa để người dân yên tâm cách ly.

Các chiến sỹ Công an huyện Yên Dũng giúp bà con gặt lúa "chạy dịch Covid-19".
Chia sẻ với Pháp luật Plus, Thượng úy Phạm Văn Thương - Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Yên Dũng cho biết: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, rất nhiều hộ gia đình gặp khó khăn, có hộ phải đi cách ly cả gia đình, hay có hộ neo đơn, ít người... nên không đi làm được. Trước tình hình đó, các chiến sỹ Công an là Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Yên Dũng nhanh chóng ra đồng giúp dân gặt lúa "chạy dịch".
“Máy tuốt lúa không thể ra đến ruộng, các chiến sỹ tranh thủ giúp bà con gặt lúa, vận chuyển lúa đến điểm tập kết để chờ máy tuốt… Sau hơn 7 tiếng gặt lúa, các chiến sĩ Công an đã thu hoạch được 14 sào ruộng"- Thượng úy Phạm Văn Thương nói.

Thượng úy Phạm Văn Thương mong rằng những hành động đẹp sẽ được lan tỏa nhiều hơn, đó như nhắc nhở mỗi người đừng vô cảm, vô tâm trước nỗi mất mát, đau khổ, sự khó khăn của những người xung quanh.
Trước đó, Đoàn viên, Thanh niên Công an huyện yên Dũng vẫn cần mẫn, tình nguyện giúp bà con nông dân trên địa bàn thu hoạch nông sản (dứa, dưa hấu,…) và tiêu thụ được hàng trăm triệu đồng.
Cùng xem những hình ảnh đẹp của Công an huyện Yên Dũng:

Các Đoàn viên, thanh niên vẫn làm việc hăng say, mồ hôi ướt đẫm sắc phục

Ngoài hỗ trợ gặt lúa, Công an huyện Yên Dũng còn giúp người dân thu hoạch nông sản.

Nghĩa tình quân dân cũng từ đây thêm bền chặt.

Các chiến sỹ đều mong muốn dịch bệnh sớm qua đi để bà con nhân dân ổn định kinh tế, cuộc sống bình thường như trước đây.


Từ trong khu cách ly, nhiều hộ gia đình cảm thấy ấm lòng, an tâm thực hiện nghiêm việc cách ly y tế, bởi ngoài cánh đồng, nông sản đã được các chiến sĩ Công an thu hoạch, bảo quản.


Những việc làm cụ thể, thiết thực của chiến sỹ Công an huyện Yên Dũng đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân về hình ảnh người Công an.

Giọt mồ hôi cứ lăn rơi trên khuôn mặt người chiến sĩ của nhân dân, nhưng người viết biết rằng trong tâm trí của họ luôn gạt đi khó khăn gian khổ, một lòng hướng về nhân dân, phụng sự đất nước.

Tính đến ngày 5/6, Bắc Giang cách ly y tế 78 thôn, tổ dân phố; Giãn cách xã hội 28 xã, phường, thị trấn, 11 thôn, tổ dân phố; Cách ly xã hội 4 huyện bao gồm Lạng Giang, Lục Nam, Việt Yên và Yên Dũng.











