Liều lĩnh đi phẫu thuật hút mỡ, cô gái 33 tuổi mất mạng
Xiaoran đã trải qua cả 3 loại phẫu thuật trong cùng 1 ngày, nằm trên bàn mổ suốt 5 tiếng đồng hồ.
Các chuyên gia lên tiếng về việc bệnh nhân tử vong sau khi hút mỡ bụng tại Bệnh viện An Việt
U40 Phương Linh khoe thân hình không chút mỡ thừa với bikini
Một thẩm mỹ viện tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc - nơi cô gái tên Xiaoran tới thực hiện hút mỡ 2 lần đã gây ra nhiễm trùng dẫn đến cái chết của cô.
Hiện tại, thẩm mỹ viện trên đã bị đóng cửa. Họ cũng phải bồi thường cho gia đình cô Xiaoran khoảng 6 triệu nhân dân tệ (tương đương 920 ngìn USD).

Xiaoran bị suy đa tạng vài ngày sau phẫu thuật thẩm mỹ. (Ảnh: báo Giao thông)
Trước đó, Xiaoran đã đến thẩm mỹ viện này một mình cách đây 2 tháng để tư vấn với bác sĩ có 13 năm kinh nghiệm và nhận được lời khuyên thực hiện 3 ca phẫu thuật hút mỡ eo, bụng; hút mỡ cánh tay và nâng ngực để cơ thể hoàn hảo hơn.
Hồ sơ phẫu thuật cho thấy, Xiaoran đã trải qua cả 3 loại phẫu thuật trong cùng 1 ngày, nằm trên bàn mổ suốt 5 tiếng đồng hồ. Hai ngày sau, Xiaoran vẫn cảm thấy đau đớn và thở gấp, phải cấp cứu tại bệnh viện Hàng Châu. Tới cuối ngày, người thân của cô được bệnh viện thông báo bệnh nhân đã bị suy đa tạng và phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực.
Gia đình đã chuyển Xiaoran tới một bệnh viện khác lớn hơn, có thiết bị y tế hiện đại để chăm sóc và điều trị nhưng sau 2 tháng vật lộn đau đớn, Xiaoran không thể qua khỏi. Cô qua đời ngày 13/7.











