Lạng Sơn: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong căn lều hoang
Đang trú mưa trong một ngôi lều hoang, nhóm người đi chăn trâu bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối.
Truy thăng quân hàm, cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho 2 phi công Su - 22 rơi ở Nghệ An
Tạm đình chỉ công tác CSGT vào nhà nghỉ với cô giáo mầm non ở Thanh Hóa
Vụ 2 nữ sinh tử vong ở Hưng Yên: Cơ quan điều tra kết luận do tai nạn giao thông
Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Có 8 bài thi môn Ngữ Văn giảm điểm
Theo thông tin, vào khoảng 15h15 chiều 27/7, người dân thôn Nà Rọ (xã Song Giang, huyện Văn Quan, Lạng Sơn) đi chăn trâu quanh khu vực thôn này, đang chăn trâu thì trời bỗng dưng mưa to nên nhóm người này rủ nhau vào một ngôi lều để trú mưa.
Trong lúc đang trú mưa tại lều thì nhóm người này bàng hoàng phát hiện thi thể một người đan ông đã tử vong, nằm trên giường và đang trong quá trình phân hủy mạnh.
Ngay sau đó nhóm người này đã nhanh chóng báo cáo lên chính quyền sở tại.

Nhận được tin báo, chính quyền thôn Nà Rọ, xã Song Giang đã xuống hiện trường ghi nhận sự việc và cáo lên Công an huyện Văn Quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Trao đổi nhanh với PV, lãnh đạo xã Song Giang cho biết, vào chiều ngày 27/7 vừa qua, trên địa bàn thôn Nà Rọ người dân phát hiện thấy thi thể một người đàn ông nằm trong một túp lều hoang, đang phân hủy mạnh, không nhận diện được khuôn mặt.
Ngay sau đó chính quyền địa phương đã xuống hiện trường xác minh thông tin và báo cáo sự việ lên cấp cao hơn để điều tra vụ việc.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

