Lâm Đồng: Thời tiết bất lợi, mùa cỏ hồng vẫn hút khách
Mặc dù là ngày đầu tiên diễn ra Mùa cỏ Hồng, ngay trong buổi sáng ngày 24/11, xứ sở sương mù Đà Lạt xuất hiện những cơn mưa, nhưng lượng khách đổ về hồ Đan Kia – Suối Vàng, huyện Lạc Dương để thưởng cảnh và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ ở đồi cỏ Hồng khá đông.
Tưng bừng khai mạc lễ hội du lịch Thác Bản Giốc
Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc: Ca sỹ Tân Nhàn "khuấy động" sân khấu vùng biên
Địa ốc 24h: Khu du lịch Champarama bị xử phạt vì lấn biển, Công ty Sáu Lu xây dựng nhà xưởng trái phép
Sẽ miễn phí vé tham quan danh thắng trong ngày diễn ra Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc
Nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7. Chương trình “Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt 2017” do Sở văn hóa thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương tổ chức.
Với chủ đề “Đà Lạt Thảo nguyên cỏ hồng”. Nhằm gửi thông điệp đến mọi người là: “Hãy trân trọng và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên”.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 24/11 đến ngày 3/12, tại Đồi cỏ Hồng – hồ Đan Kia – Suối Vàng, bao gồm 11 chương trình cụ thể là hoạt động nhiếp ảnh chuyên nghiệp “khoảnh khắc bình minh”, nhiếp ảnh không chuyên “thiên đường cỏ hoa”, ngày hội ảnh cưới “chủ nhật hồng”, đua ngựa không yên “vó ngựa thảo nguyên”, văn hóa cồng chiêng “đêm người Lạch”, ngày hội tình nhân “nhẫn cỏ cho tình nhân”, hoạt động điện ảnh “những tuyệt tác tình yêu”, cắm trại dã ngoại “đêm thảo nguyên”, gala ẩm thực nướng Tây Nguyên, ẩm thực Food trust.

Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt 2017 cũng là sản phẩm du lịch mới, để giới thiệu sản phẩm thiên nhiên tươi đẹp, giới thiệu loài cỏ hồng đầy quyến rũ của Đà Lạt, mỗi năm chỉ nở một lần vào dịp cuối năm.

Nó mang ý nghĩa đưa các hoạt động du lịch dã ngoại còn mang tính tự phát vào tổ chức, tạo điều kiện tốt nhất để du khách tham quan, tải nghiệm, đồng thời thể nghiệm mô hình du lịch gắn với thiên nhiên.
Hy vọng, qua Mùa hội cỏ Hồng năm nay sẽ đem đến cho du khách trong và ngoài nước có những ấn tượng đẹp với thành phố ngàn hoa và kỷ niệm khó phai khi đến với huyện Lạc Dương.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận, ngày đầu tiên diễn ra hội cỏ Hồng.



















