Quá trình đấu tranh, lấy lời khai, 2 mẹ con can phạm tỏ ra đau khổ, sợ hãi vì gây ra tội ác tày đình. Họ cho biết, nạn nhân hay uống rượu, cứ rượu vào là chửi bới, đánh đập 2 mẹ con.
Trong khi gia cảnh nghèo túng, khó khăn. Con trai đầu đang bị án phạt tù vì tội tàng trữ, sử dụng ma tuý. Cho rằng mình bị ức chế, mẹ và con trai đã sát hại chồng, cha mình để trả thù những ẩn ức do bị hành hạ tinh thần, thể xác suốt nhiều năm...
Ngày 13-4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng, được biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với 2 mẹ con bị can Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) và Phạm Phi Trường (19 tuổi), cùng trú thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng.
Cả hai bị bắt vì hành vi dùng súng tự chế bắn chết ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi) - chồng, cha của các bị can.
Như CAO đã thông tin, sáng 4-4, ông Dũng được người nhà đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Các bác sĩ tại đây phát hiện ông Dũng bị vết thương nghi đạn bắn, từ vai trái lên cổ, xuyên thấu phổi. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bị thương nặng, nạn nhân đã tử vong.
Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, báo cáo vụ việc tới Công an tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp điều tra, làm rõ nghi án mạng.
Hai nghi can liên quan trực tiếp đến cái chết của ông Dũng là Nguyễn Thị Nga và Phạm Phi Trường (vợ và con trai nạn nhân) bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Quá trình đấu tranh với các nghi can từ sáng ngày 4-4, đến tối cùng ngày, hai mẹ con bà Nga mới chịu thừa nhận hành vi, thực hiện kế hoạch mua súng, bắn chết ông Dũng.
Trong ngày 5-4, các cơ quan chức năng đã tìm thấy và thu giữ khẩu súng tang vật do Trường khai cất giấu ở mương nước.
Theo điều tra bước đầu của Cơ quan Công an, qua thu thập các tài liệu, chứng cứ từ cấp cơ sở, quá trình đấu tranh lấy lời khai các can phạm, nhân chứng... vụ án được xác định diễn biến như sau: Vợ chồng ông Dũng sống cùng con trai út là Phạm Phi Trường tại địa chỉ trên.
Trong thời gian chung sống, giữa ông Dũng, bà Nga thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Ông Dũng hay uống rượu, chửi bới, đánh đập vợ con. Trước Tết 2020, ông Dũng đuổi Trường ra khỏi nhà.
Sau đó, ông Dũng đi làm thợ hồ ở Tây Ninh, tháng 3-2020, ông gọi điện thông báo cho vợ con biết là ông chuẩn bị về nhà để làm giỗ cho bố của ông, nói bà Nga “chuẩn bị tiền làm giỗ" và đe dọa “nếu không có sẽ đánh”; đồng thời ông Dũng cũng gọi điện cho Trường nói đem tiền về và đe dọa nếu không có sẽ đánh.
Bà Nga khai, do bị chồng chèn ép lâu ngày, cứ nghĩ cảnh bị ông chửi, đánh là sợ nên bà trở nên "căm ghét" chồng. Bà Nga và Trường liên lạc nói về việc ông Dũng đe dọa đánh, phẫn uất với cách cư xử gây ức chế cho vợ con của ông Dũng. Biết tính ông Dũng, mẹ con không có tiền, không chuẩn bị chu đáo theo ý ông sẽ bị đánh đập khổ sở như nhiều lần trước. Trong câu chuyện, bà Nga chủ động nói với con, nếu lần này bị ông Dũng đánh đập, sẽ giết ông Dũng.
Trường sau đó tìm mua súng đạn để phòng sẵn. Cuối tháng 3-2020, ông Dũng về nhà, tiếp tục chửi bới, đe dọa đánh bà Nga sau những lúc uống rượu. Trường không muốn gặp cha nên không về nhà, ông Dũng gọi điện chửi, đe dọa bắt “mang tiền về".
Sau thời gian tìm hỏi mua súng, Trường liên hệ, mua của Hồ Tấn Công (SN 1991, trú khu phố 4C, TT.Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh) 1 khẩu súng tự chế (dài khoảng 80cm, có thể tháo rời phần báng súng với nòng súng cùng 5 viên đạn, loại đạn thể thao).
Chiều 3-4-2020, Trường mang súng về nhà đưa bà Nga cất giữ. Lúc này, khẩu súng được tháo rời thành 2 phần cho gọn. Tối cùng ngày, bà Nga gọi điện thoại cho con về nhà để thực hiện hành vi sát hại ông Dũng.
Khoảng 23h cùng ngày, Trường về gần nhà thì gọi điện cho mẹ mang súng ra bên ngoài đưa cho Trường lắp ráp lại và nạp đạn vào súng. Lúc này, ông Dũng thức giấc nên Nga nói Trường vào phòng khách nằm.
Trường mang theo súng vào trong phòng khách đợi. Đến khoảng 4h ngày 4-4, Nga gọi Trường dậy rồi vào giường nằm gần ông Dũng. Trường cầm súng đi vào phòng ngủ của ông Dũng và Nga, chĩa súng vào người ông Dũng để bắn. 2-3 lần cậu ta nâng súng lên rồi lại hạ xuống, không dám bắn mà để súng lại dưới giường trong phòng ngủ rồi đi ra ngoài. Trường nói với mẹ: “Con không làm được, mẹ có làm thì làm"!
Nga đi lấy 1 con dao Thái Lan, mang vào phòng ngủ của ông Dũng nhưng lại nói với Trường “Tay mẹ run quá, đâm không được". Trường cầm dao để lại chỗ cũ ngoài giếng nước. Còn Nga tiếp tục nằm trên giường gần ông Dũng. Thấy ông Dũng trở mình, nằm nghiêng người sang phải, Nga nhìn chồng, nỗi hận trào lên, bà ta quyết định dậy lấy súng hướng về phía ông Dũng, bóp cò. Súng nổ.
Nghe tiếng súng, Trường từ ngoài đi vào. Bà Nga đưa súng cho con rồi quay lại chỗ ông Dũng. Lúc này, ông Dũng thức giấc và kêu đau thì Nga bóp tay và lấy thuốc xoa tay cho ông Dũng. Trường thì mang súng ra ngoài tháo rời ra rồi cất giấu dưới mương nước sau nhà rồi đi vào phòng khách nằm ngủ.
Xoa bóp cho ông Dũng một lúc, Nga chạy lên nhà chị gái là bà N. nói với vợ chồng bà N. "xuống xem ông Dũng bị sao". Vợ chồng bà N. xuống nhà Nga rồi đưa ông Dũng đi cấp cứu, sau đó ông Dũng đã tử vong tại Bệnh viện II Lâm Đồng (TP. Bảo Lộc).
Xét hành vi của các nghi can, Viện Kiểm sát, Công an Lâm Đồng quyết định khởi tố Nguyễn Thị Nga tội giết người, Phạm Phi Trường là đồng phạm. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ; trong đó, Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định khẩu súng tang vật.
Do vướng mắc về một số thủ tục liên quan tới đất đai như những đối tượng nằm trong diện được xây dựng nhà tạm, xóa nhà dột nát có đất nhưng chưa được cấp sổ, đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở…
Chiều 12/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp Công an TP Đà Lạt triệu tập 5 người để làm rõ hành vi đăng thông tin xuyên tạc Đại hội khỏe “Vì an ninh tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an Nhân dân lần thứ VI khu vực 3 diễn ra tại TP Đà Lạt.
Sáng 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin kết quả đấu tranh với nhóm đối tượng giả danh cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lực lượng Cảnh sát giao thông cùng Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, vận động quần chúng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông..
Sáng 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin kết quả đấu tranh với nhóm đối tượng giả danh cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin kết quả đấu tranh với nhóm đối tượng giả danh cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng giả danh là cán bộ Công an nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân.
Tổ công tác đã ra hiệu lệnh và dừng phương tiện để kiểm tra, lúc này do đã uống rượu nên Cao Văn Tuấn không chấp hành việc kiểm tra, có hành vi xô đẩy, giằng co, đồng thời liên tục chửi bới, lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng.
Lực lượng chức năng Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong tại phòng tập gym trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai.
Đến tháng 4/2023, nhiều người đến đòi tiền hụi nhưng Tâm mất khả năng chi trả và tuyên bố vỡ hụi. Số tiền Tâm chiếm đoạt trong vụ việc khoảng 2,2 tỷ đồng.
Nhận được cuộc gọi từ số máy lạ của đối tượng tự xưng là Công an, sau đó chị T đã thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của đối tượng và bị đối tượng lừa chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.