Bắt mạch, xét nghiệm máu, chụp X-Q… Kỳ lạ là tất cả những thủ tục khám sức khỏe phức tạp này đều được "cò" thực hiện ngay ở quán trà đá.
Khám sức khỏe "siêu tốc" ở quán trà đá
Thống kê mới nhất của Bộ Y tế, cả nước hiện nay có 28.274 trường hợp người lao động mắc bệnh nghề nghiệp như: bệnh bụi phổi silic (867 trường hợp), điếc (4.597 trường hợp), viêm gan virut nghề nghiệp (486 trường hợp), bệnh viêm da móng (230 trường hợp), bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất của chì, nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật nghề nghiệp là 87 trường hợp...
Điều đáng nói, nhiều bệnh trong số đó khá nghiêm trọng, có khả năng gây lây nhiễm. Thẳng thắn mà nói, nếu người lao động mắc phải những căn bệnh này, sẽ khó được đơn vị tuyển dụng chấp nhận vào làm việc vì không đáp ứng đủ yêu cầu về sức khỏe.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều lao động mắc bệnh vẫn “lọt” qua cửa của đơn vị tuyển dụng vì sức khỏe trên “giấy tờ” vẫn đảm bảo.
Trước những bức xúc của dư luận, Pháp luật Plus đã quyết định tìm hiểu về hành trình của một tờ Giấy khám sức khỏe “ma” được “khai sinh” như thế nào?
Video: Cuộc giao dịch giữa cò N. và phóng viên
Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đồng và một khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi là bất cứ ai cũng có trong tay tờ Giấy khám sức khỏe với đủ điều kiện, dấu đỏ mà không cần phải bỏ công đi khám tại bệnh viện.
|
"Cò" tên N. nói rằng ở Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương chỉ có anh ta mới làm "nhanh" mà không cần tới khám. |
Chuyện thật như đùa này vẫn diễn ra hàng ngày tại cổng Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương (ngõ 84 Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội).
Để tìm hiểu rõ hơn, cuối tháng 11/2015, phóng viên Pháp luật Plus (Báo Pháp Luật Việt Nam) đã vào vai người cần mua giấy khám sức khỏe và đến cổng Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương để tìm hiểu thực hư.
Ngay khi chúng tôi vừa đến cổng bệnh viện, giả bộ lơ ngơ hỏi han lối vào xin giấy khám sức khỏe thì một người đàn ông hành nghề xe ôm đã nhanh chóng tiến đến hỏi han. Ngồi uống cốc nước tại quán trà đá, anh này khoe có thể cung giấy khám sức khỏe với giá 300.000 đồng/tờ mà không mất công đi khám, xếp hàng chờ đợi ở viện.
Phóng viên ngỏ ý cần bản Giấy khám sức khỏe để bổ sung vào Hồ sơ xin việc. Như bắt được vàng, người đàn ông này nhanh chóng kết nối điện thoại với một người khác: “Đang ở đâu đấy, có hai cháu muốn làm giấy khám sức khỏe này. Ra đi nhé!”.
Sau cuộc điện thoại, ngay lập tức một người đàn ông khác từ trong viện đi về phía quán nước. Anh ta tự giới thiệu mình tên N. và “quảng cáo” về hai loại giấy khám sức khỏe loại A3 và A4.
Loại A4 là đơn giản nhất, không cần có ảnh và anh ta luôn “sẵn sàng” có ngay trong cốp xe. Còn loại A3 thì phức tạp hơn, có ảnh và phải có đóng dấu giáp lai trên ảnh cùng chữ ký và kết luận của bệnh viện đàng hoàng.
Theo lời N. chúng tôi không nên vào viện khám vì riêng phí khám đã là 240.000 đồng, thêm cả chụp ảnh là 280.000 đồng. Chưa kể phải xếp hàng làm đầy đủ các thủ tục xét nghiệm máu, nước tiểu, cùng chụp X-Q,... có khi phải mất cả ngày trời mới xong nếu hôm đó bệnh viện đông người.
Khi hỏi về giá của Giấy khám sức khỏe, N. lập tức đẩy giá lên 350.000 đồng/tờ, cao hơn 50.000 đồng so với người đàn ông chở xe ôm đã báo, N. khẳng định: “Em đi tất cả quanh khu này xem có ai làm được không, chỉ có anh làm được thôi”.
N. cho biết, chúng tôi chỉ cần cung cấp thông tin cùng ảnh 4x6 và ngồi uống trà đá khoảng 30 phút, sẽ có người mang Giấy khám sức khỏe với đầy đủ kết quả xét nghiệm, cùng chữ kí của các bác sĩ tới tận nơi.
Trong khi đó, nếu đi khám theo quy định tại Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương thì sẽ mất từ 2-3h đồng hồ mới hoàn thành và có tờ giấy khám sức khỏe trong tay.
Đúng như lời hẹn, chỉ 25 phút ngồi đợi tại quán trà đá cạnh cổng bệnh viện, chúng tôi đã cầm giấy khám sức khỏe trong tay mà không cần vào viện khám, không cần làm các thủ tục xét nghiệm.
Sợ mình bị hớ khi mua giấy khám sức khỏe với giá cao, phóng viên tiếp tục lên mạng tìm kiếm và gọi theo số điện thoại 0987635xxx. Một người đàn ông tên Sáng (khoảng 23 tuổi) đã nghe điện thoại và tự giới thiệu rằng mình có khả năng cung cấp giấy khám sức khỏe có con dấu của Bệnh viện Giao Thông vận tải Trung ương.
“Mình bán cho bạn với giá ưu đãi rồi đấy, có 200.000 đồng thôi, nhiều nơi họ bán hơn 300.000 đồng cơ. Bạn mua thì đọc địa chỉ đi, mình mang qua. Đảm bảo có dấu đỏ như quy định của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương”, Sáng cho hay.
Tạm tin lời Sáng, phóng viên đồng ý với mức giá 200.000 đồng với loại giấy A3 có ảnh và đóng dấu giáp lai. 30 phút sau Sáng có mặt tại điểm hẹn và nhanh chóng thu tiền, đưa cho chúng tôi tờ giấy khám sức khỏe đúng như cam kết.
Sau vài phút trò chuyện Sáng lảng tránh những câu hỏi của phóng viên và rời đi vì có nhiều “đơn hàng” khác.
Con dấu giống nhau đến khó tin!
Nghi ngờ rằng, tờ giấy khám sức khỏe mà chúng tôi mua được từ “cò” là “giả”. Đầu tháng 12/2015, phóng viên trở lại Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương để đăng ký khám sức khỏe theo đúng quy định.
|
Những tờ Giấy khám sức khỏe này được "cò" N bán với giá 350.000 đồng. |
Có mặt tại Phòng khám sức khỏe trong nước của bệnh viện, theo nội dung hướng dẫn trên thông báo, giá khám sức khỏe đầy đủ để đi học và làm việc là 240.000 đồng/tờ đầu, tờ sau là 10.000 đồng/tờ. Bắt buộc xét nghiệm máu, nước tiểu, heroin, chụp X-Q.
Sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân, dán ảnh và thanh toán tiền, chúng tôi được khám thể lực ngay tại phòng đăng ký. Sau đó, phóng viên lần lượt tới các phòng, khoa để lấy mẫu xét nghiệm máu, nước tiểu, XQ…
Khi đã có kết quả khám từng mục, phóng viên đến phòng khám khoa ngoại để bác sĩ khám và kết luận.
Sau gần 3h đồng hồ, chúng tôi hoàn thành quy trình khám bệnh và có trong tay tờ Giấy khám sức khỏe “xịn”.
So sánh hai bản, số lượng chữ ký trong Giấy khám sức khỏe mà phóng viên mua từ “cò” N. ít hơn so với giấy khám sức khỏe “xịn” mà phóng viên trực tiếp đi khám.
Cụ thể, giấy khám sức khỏe của N. chỉ có 4 chữ ký của 4 vị bác sĩ. Giấy khám sức khỏe ở bệnh viện có 6 chữ ký của 6 vị bác sĩ. Giấy khám sức khỏe của viện có đầy đủ kết luận và chữ ký của bác sĩ bên cạnh, khác hoàn toàn với giấy khám sức khỏe được mua từ N..
Khó hiểu hơn cả, so sánh con dấu trong 2 tờ giấy khám sức khỏe, phóng viên nhận thấy có điểm tương đồng. Đều có hình tròn, dòng chữ Bộ Giao thông vận tải, Cục Y tế Giao thông đều rõ nét, không bị nhòe.
Vậy, cò bán giấy khám sức khỏe tên N. đã lấy giấy khám sức khỏe này ở đâu để bán cho phóng viên, con dấu kia ở đâu ra?
Các chữ ký có tên Bác sĩ Lê Tuyết Hạnh; Bác sĩ Trần Ngọc Ma; Bác sĩ Nguyễn Chiến Thắng; Phó giám đốc Lê Tuyên Hồng Dương kia ở đâu ra?
Ở một diễn biến khác, trao đổi với Pháp luật Plus, Luật sư Phan Nhật Luận, Hội luật gia Thành Phố Hà Nội cho biết: “Theo thông tư số 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe của Bộ Y Tế thì hành vi mua bán giấy khám sức khỏe đã vi phạm Điều 5. Người đi khám sức khỏe bắt buộc phải nộp hồ sơ tại cơ sở khám sức khỏe. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của người khám, cơ sở khám sức khỏe phải tiến hành đối chiếu ảnh với người đến khám và kiểm tra chứng minh thư nhân dân đối với người khám”.
Ngay sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Pháp Luật Plus đã liên hệ, đặt lịch làm việc và thông tin các đối tượng “cò” mua bán Giấy khám sức khỏe tới Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hôi (PC45) Công an TP Hà Nội.
Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.