Khoảng trống trong quản lý khoáng sản ở huyện Hàm Tân
Lâu nay, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) được xem là điểm nóng về khai thác cát. Núp bóng dưới vài mỏ khai thác có phép là hàng chục điểm khai thác cát lậu. Tài nguyên thất thoát, đường sá bị tàn phá và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng là những hệ lụy mà vấn nạn này để lại.
Đồng Nai: Phát hiện cát tặc lộng hành trên sông, thu giữ nhiều tang vật
Phát hiện nhóm "cát tặc" ngang nhiên "rút ruột" sông Đồng Nai
Phát hiện “cát tặc” đang lộng hành trên sông Đồng Nai
Xã Nông thôn mới ở Đồng Nai tan hoang vì cát tặc
Chúng tôi trở lại khu vực giáp ranh giữa xã Tân Thắng và Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) để xác minh thông tin mà bạn đọc phản ánh về vấn nạn khai thác cát vô tội vạ cả ngày lẫn đêm làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân địa phương. Chỉ cần dựng một tấm bảng vật liệu xây dựng, những điểm này tha hồ khai thác, thu gom cát từ nhiều nguồn rồi đem đi bán lại.

Từ các mỏ cát lậu, hàng chục xe ben chở cát đã cày nát những con đường bất kể ngày đêm.
Dọc tuyến Quốc lộ 55, nhiều đối tượng mắc võng dưới các lùm cây dọc hai bên đường hướng vào các mỏ khai thác cát trái phép. Khi phát hiện xe của chúng tôi, những đối tượng này lao ra chặn lại chất vấn. Tuy nhiên, khi biết chúng tôi tìm nguồn cát để san lấp mặt bằng cho công trình xây dựng thì các đối tượng này tranh nhau tiếp thị, chèo kéo.

Dọc Quốc lộ 55 đoạn giáp ranh giữa huyện Hàm Tân (Bình Thuận) và huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu) tồn tại nhiều “núi cát”.
Cũng tại đây chúng tôi dễ dàng ghi lại cảnh nhiều xe ben siêu trọng chở cát rầm rập từ các mỏ hướng ra Quốc lộ 55. Theo những người dân sinh sống tại đây thì những đối tượng khai thác tập trung làm mạnh vào ban đêm.

Quá bất bình với vấn nạn khai thác cát, nhiều người dân ví von rằng, ở Hàm Tân xe chở cát còn nhiều hơn các phương tiện lưu thông khác.
Ông L.V.Đ, ngụ xã Sơn Mỹ cho hay, những đối tượng khai thác cát trái phép ở đây không những lợi dụng vào sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, mà còn bất chấp pháp luật khi ngang nhiên múc trộm cát ngay trong vườn của những người dân tại đây đem đi bán.
Cách đây không lâu doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng Bảo Anh do ông Hồ Công Toàn làm đại diện đã ngang nhiên đem máy cuốc, xe ben đào trộm 2 héc ta cát trong vườn của ông Lê Đính, ngụ tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân. Khi phát hiện hàng chục xe ben đang rầm rộ khai thác trên đất của mình, ông Lê Đính vào xem thì phát hiện vườn tràm rộng 2 héc ta đã không còn mà thay vào đó là một cái ao mênh mông nước. Cát tặc lộng hành là vậy nhưng trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý và xử lý vấn nạn này là điều khiến dư luận băn khoăn.

Dù là lực lượng chính trong việc kiểm soát xe quá tải, tuy nhiên, chỉ một cuộc điện thoại, chiếc xe ben chở cát quá tải trọng vẫn được Thanh tra giao thông “cho phép” lên đường.
Đó là khi ông Lê Đính nộp đơn tố cáo và các bằng chứng liên quan đến việc doanh nghiệp Bảo Anh trộm cát của mình đến hàng chục cơ quan từ trung ương đến địa phương nhưng tất cả đều nhận được một câu trả lời duy nhất đó là chuyển đơn về công an huyện Hàm Tân xử lý. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên PLVN về vụ việc này, công an huyện Hàm Tân cho rằng vụ việc đang được xem xét theo đơn thư tố giác. Cơ quan này cho rằng khó xác định thiệt hại cũng như các chứng cứ phạm tội của doanh nghiệp Bảo Anh.
Khoáng sản vẫn đang tiếp tục thất thoát, cơ sở hạ tầng giao thông đang bị tàn phá nghiêm trọng. Người dân chỉ biết trông chờ vào cơ quan chức năng. Nhìn vào hồ nước mênh mông của nhà ông Lê Đính, nhiều người dân ngao ngán về vai trò quản lý nhà nước trong khai thác khoáng sản của chính quyền địa phương nơi đây.











