Mặc dù đã có vợ và 2 con nhưng Võ Thành Tân (SN 1980, ngụ thôn Phước Thuận, Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) sống không có trách nhiệm với gia đình. Vợ chồng ly hôn, Tân lại đem lòng yêu cô cháu gái gọi mình bằng cậu. Bị nạn nhân khước từ, Tân đã xuống tay tàn độc, tước đi mạng sống của cháu… Vụ án “Giết người” đối với Võ Thành Tân đã được TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử lưu động vào sáng 25/9.
|
Bị cáo Tân tại phiên tòa ngày 25/9. |
Trong vụ án này, VKSND TP Đà Nẵng còn truy tố 2 bị cáo Võ Văn Tuấn (SN 1972) và Trần Nhựt (SN 1996, cùng ngụ xã Hòa Nhơ, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về tội “Che giấu tội phạm”. Cả 2 cũng có mối quan hệ họ hàng với Tân.
Theo cáo trạng, nguyên nhân vụ án xuất phát từ việc, trước đó Tân đem lòng yêu thương Đặng Thị Kim Ngân (SN 1998, ngụ thôn Phước Thuận, học sinh lớp 12, gọi Tân bằng cậu). Nhiều lần Tân nhắn tin tỏ tình nhưng Ngân không hồi âm. Khi thấy tình yêu của mình vô vọng, Tân tiếp tục nhắn qua điện thoại cho Ngân với nội dung: “Ngân, ta đã vì mi mà cuộc sống chịu đau khổ.
Có lẽ ta đã thương mi quá nhiều mà mi lại nhẫn tâm chà đạp lên nỗi đau của ta. Những lời hứa của mi làm ta quá đau”; hay “Con người của ta không còn cảm giác gì nữa hết. Hãy kết thúc ở đây đi”… Ngoài ra, gia đình Ngân biết chuyện cũng ra sức can ngăn, từ đó, Tân căm hận và nảy sinh ý định giết Ngân trả thù.
Khoảng 19 giờ ngày 17/6, Tân mượn chiếc xe mô tô của anh Lê Văn Duy (SN 1988, cùng thôn), cầm theo một con dao đi đến trước nhà Ngân, chờ thời cơ gây án. Khoảng nửa tiếng sau, thấy Ngân chở hai em gái rời khỏi nhà đi chơi, Tân chạy theo.
Tân bám sát nạn nhân từ lúc vào ăn kem cho đến khi ra về. Lúc Ngân đi đến quán cà phê Vườn Đồi (nằm trên đoạn đường từ quốc lộ 14B vào thôn Phước Thuận), Tân vượt lên chặn trước đầu xe của Ngân; Ngân né tránh được.
Sau đó, Tân về nhà mình nhưng vẫn không bỏ ý định giết Ngân nên tiếp tục mang dao giấu trong người, rồi đi bộ sang trước nhà Ngân. Đến 22 giờ cùng ngày, Tân thấy Ngân đi ra đứng trước cổng, liền tiến về phía Ngân.
Tại đây, Tân lấy dao ra xông đến đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực, bụng của Ngân, Ngân bỏ chạy vào nhà, Tân đuổi theo đến sân rồi dừng lại vì sợ có người phát hiện. Phần nạn nhân, vào bên trong nhưng không thấy ai, Ngân lại chạy ra thì bị Tân tiếp tục đâm thêm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi gây án, Tân vứt con dao xuống ruộng và chạy trên núi. Sau đó, Tân còn liên lạc về cho Võ Văn Tuấn (SN 1972, anh ruột Tân) và được Tuấn cho biết Ngân đã chết. Hơn 3 ngày lẩn trốn trên núi, chiều ngày 20/6, Tân mang theo một cái búa xuống sân sau nhà bà Huỳnh Thị Truyền (chị ruột của vợ cũ Tân).
Tân gọi Nhựt nhờ đến nhà Tuấn xin 1 triệu đồng làm lộ phí trốn khỏi địa phương nhưng không được đáp ứng. Tân xin mì tôm, nước suối của bà Truyền quay ngược lên núi lần 2. Trước khi đi, Tân nhờ máy của Nhựt trực tiếp gọi xin tiền Tuấn và hẹn để vào chổ đã ấn định trước.
Tuấn làm đúng như chỉ dẫn, Tân nhận tiền xong vội bắt xe khác trốn vào TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Tuy nhiên, hành tung của Tân không qua được mắt của CQĐT. Khi vừa xuống xe tại TP Phan Thiết, Tân bị bắt giữ và di lý về Đà Nẵng.
Với tính chất, mức độ của vụ án, TAND TP Đà Nẵng quyết định đưa ra xét xử lưu động nhằm mục đích răn đe, cảnh tỉnh đối với nhiều người. Từ sáng 25/9, Đà Nẵng mưa to. Tuy nhiên, bà con vẫn nườm nượp kéo về trụ sở UBND xã Hòa Nhơn để theo dõi quá trình luận tội dành cho Tân.
Có mặt tại phiên tòa, người thân của nạn nhân đều uất nghẹn mỗi khi Tân khai lại hành vi gây án. Đặc biệt, sự ra đi quá đột ngột của cô con gái đầu khiến cha mẹ Ngân gần như suy sụp hoàn toàn. Cũng chính vì chịu nỗi đau quá lớn, gia đình đã đề nghị HĐXX xử nghiêm đối với bị cáo Tân. “Từ một mối tình vô vọng, trái đạo lý, Tân đã đánh mất nhân tính.
Những việc làm của bị cáo không những không níu giữ được hạnh phúc cho riêng mình mà còn gieo thêm nỗi đau cho những người thân”, vị thẩm phán phiên tòa nêu rõ. Đáng nói, tại phiên tòa, ngoài gia đình bị hại, những người thân của bị cáo cũng đau đớn không kém.
Cha bị cáo nghẹn ngào: “Chỗ bà con trong họ, tôi chẳng biết nói như thế nào để bù đắp lại nỗi đau này. Tôi chỉ biết thay con gửi lời xin lỗi đến bị hại…”. Đặc biệt, cha Tân nói, không chỉ Tân phải trả giá cho tội ác mà đứa con khác của ông là bị cáo Tuấn, cũng đang đứng trước vành móng ngựa. Ra đường, ông phải muối mặt vì mang tiếng có 2 người con, đứa giết người, đứa tiếp tay cho tội ác…
Sau phần xét hỏi và nghị án trong 1 buổi, nhận thấy hành vi của bị cáo quá côn đồ, giết người vì động cơ đê hèn, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tân mức án tử hình; bị cáo Tuấn và Nhựt cùng mức án 15 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”, cho hưởng án treo.