Logo

Hy hữu: Giữa đêm, vác bao tải rắn hổ mang chúa thả về rừng

Bảo Phương

Nếu trước đây, người dân làng Vĩnh Sơn từng lần mò vào tận nơi rừng thiêng nước độc để bắt loài rắn được gọi là “tử thần” về nuôi thì năm 2003, nhiều người lại phải đem thả rắn độc về rừng hoặc để chúng tự chết đói.

Tin Cùng Chuyên Mục

Phá 16 chuyên án ma túy, bắt 25 đối tượng

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tôi phạm ma tuý số 2, Cảnh sát biển Việt Nam.

Thiết kế và phát triển bởi

GPM