Ngày 8/7, TAND huyện Phú Xuyên đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm các bị cáo, bị cáo Phạm Văn Cường (SN 1984), Phạm Văn Tuấn (SN 1986), Phạm Văn Kiên (SN 1990) cả ba cùng trú ở thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác”.
Sau khi làm các thủ tục điểm danh những người được triệu tập đến phiên tòa, nhận thấy có luật sư bào chữa cho các bị cáo và bị cáo Phạm Văn Kiên vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Thời gian dự kiến mở lại phiên tòa vào 13h30 ngày 23/7/2021.
Thời gian dự kiến mở lại phiên tòa vào 13h30 ngày 23/7/2021.
Theo nội dung cáo trạng truy tố, do mâu thuẫn tranh chấp về quyền sử dụng thửa đất và ngôi nhà 7 tầng trên diện tích 134m2 ở (địa chỉ số 18 Giẽ Hại, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Hiện ngôi nhà đang do gia đình anh Nguyễn Đức Thịnh, chị Trần Thị Chung sinh sống.
Không được gia đình anh Thịnh đồng ý, nên khoảng 9h ngày 2/7/2020, Phạm Văn Cường với sự tiếp sức của Phạm Văn Tuấn và Phạm Văn Kiên đã có hành vi dùng xà beng bằng sắt cậy cửa cuốn của ngôi nhà số 18 của gia đình anh Thịnh đang ăn ở sinh hoạt, để vào nhà.
Phạm Văn Cường đã đi vào trong nhà đuổi những công nhân đang gia công giày dép cho gia đình anh Thịnh ra khỏi nhà và dùng khóa dây khóa cửa xếp của ngôi nhà lại, không có các con của anh Thịnh vào trong nhà.
Đến khoảng 22h cùng ngày, chính quyền địa phương làm việc, yêu cầu thì Cường mới mở khóa cửa cho anh Thịnh và các con vào nhà.
Tiếp đến, ngày 7/7/2020 đến ngày 1/8/2020. Phạm Văn Cường có hành vi tự ý thuê người chở giường, tivi và lắp camera theo dõi đưa đến lắp đặt và đưa người đến nhà ở tại tầng 1 phòng khách của gia đình anh Nguyễn Đức Thịnh vẫn đang sinh sống và sinh hoạt trong nhà, gây cản trở sinh hoạt của gia đình anh Thịnh.
Trong thời gian xâm nhập ở trái phép, Cường còn mời bạn bè đến ăn uống bên trong ngôi nhà số 18 Giẽ Hạ, khiến gia đình anh Nguyễn Đức Thịnh hoang mang, lo lắng mất ổn định trong sinh hoạt.
Cáo trạng kết luận, như vậy đã có đủ căn cứ xác định các bị can Phạm Văn Cường (SN 1984), Phạm Văn Tuấn (SN 1986), Phạm Văn Kiên (SN 1990) phạm tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác”.
Trao đổi với PV anh Nguyễn Đức Thịnh (SN 1979) và chị Trần Thị Chung (SN 1980, vợ anh Thịnh ) cùng trú thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, Phú Xuyên, Hà Nội) là bị hại trong vụ án. Anh Thịnh cho biết, anh không đồng ý hoàn toàn với bản cáo trạng của VKS nhân dân huyện Phú Xuyên.
“Cáo trạng chưa lột tả hết được bản chất của sự việc, ở đây tôi có thể khẳng định Cường cùng với nhóm đối tượng đã xâm phạm nhà tôi nhiều lần, có tổ chức trong suốt thời gian dài, có rất nhiều người, nhưng tại sao Cơ quan điều tra và VKS chỉ truy tố có 3 người, như thế có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm” anh Thịnh cho biết.
Nhóm đối tượng vào nhà anh Thịnh ăn uống.
Anh Thịnh tâm sự lý do dẫn đến cơ sự như thế này là vì, trước kia tôi và Cường rất thân nhau, coi nhau như anh em ruột thịt, năm 2019, vì gặp khó khăn trong làm ăn, chi phí nuôi công nhân, trang thiết bị, lãi ngân hàng… vẫn phải bỏ ra hàng ngày khiến vợ chồng tôi lao đao.
Giữa lúc tình cảnh túng quẩn, thì Cường đồng ý cho vợ chồng anh Thịnh vay với lãi suất cao hơn ngân hàng một chút (1%/tháng), trả lãi hàng tháng, thủ tục nhanh gọn.
Tuy nhiên, điều kiện người này đặt ra là tôi phải làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của căn nhà gia đình tôi đang ở, thay vì thực hiện thủ tục thế chấp tài sản như bản chất giao dịch.
Vừa tin tưởng chỗ thân tình, thủ tục gọn gàng và lãi cao hơn không nhiều so với vay ngân hàng, tháng 6/2019, tôi và gia đình quyết định vay số tiền trên và thực hiện theo yêu cầu của người cho vay.
Tuy nhiên, sau khi ký xong hợp đồng, anh không nhận đủ với số tiền hai bên cam kết. anh Thịnh vẫn trả lãi đều đặn cho Cường.
Điều không ai ngờ tới, 6 tháng sau khi cho vay, bạn anh mang toàn bộ giấy tờ nhà của anh Thịnh ra ngân hàng vay thế chấp hơn 4 tỷ đồng. 6 tháng tiếp theo (tháng 7/2020), bạn anh dẫn hàng chục đối tượng đến đòi nhà với lý do, anh đã viết giấy bán nhà. Anh không đồng ý giao nhà thì liên tục bị các nhóm người này uy hiếp.
“Tôi không thể tin được, người tôi từng giúp đỡ đưa tận ra nước ngoài chữa bệnh, người tôi coi như anh em ruột thịt lại dẫn hàng chục người đến để đập phá, đòi nhà trong khi tôi vẫn đang trả lãi hàng tháng.
Họ dùng đủ các thủ đoạn, ném chất bẩn khắp nơi; Mang đồ vào nhà ngồi nhậu rồi ném lung tung để uy hiếp vợ con, gia đình tôi. Đáng nói, tôi xin được thanh lý hợp đồng vay và hoàn trả cả gốc lẫn lãi nhưng họ không chịu, nhất quyết đòi ngôi nhà của tôi đang ở”, anh Thịnh nói.
“Trong khoảng thời gian đấy, gia đình tôi sống trong khổ cực ngay trên chính trên ngôi nhà mà tôi phải đổ mồ hôi, cật lực lao động mới có được.
Trong suốt thời gian dài sau khi sự việc xảy ra, Cường cùng các đối tượng đến nhà xin lỗi tôi một câu, hay có hành động biết sai về những gì gây ra cho gia đình tôi”, anh Thịnh cho biết.
“Tôi mong cơ quan chức năng cần làm sáng tỏ việc nhóm đối tượng trên xâm phạm chỗ ở nhiều lần, kéo dài trong thời gian dài. Còn nhiều đồng phạm trong vụ án, cần được xem xét làm rõ. Bởi, những chứng cứ tôi cung cấp cho TAND huyện Phú Xuyên rất đầy đủ từ bang ghi âm, ghi hình…Cần tiến hành điều tra lại vụ án và kiến nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiến hành điều tra làm rõ, nhằm bảo đảm tính cần thiết và khách quan trong xử lý tội phạm”, anh Thịnh nói.
Nói thêm về những chuỗi ngày khổ cực khi nhóm đối tượng “ăn chực, nằm chờ” ở nhà vợ chồng anh Thịnh hơn 1 tháng, chị Chung cho biết: "Những tháng ngày đó, khi chồng chị không có ở nhà, chị và các con bị nhóm đối tượng đến nhà đe doạ, đuổi công nhân không cho làm, khiến tôi cùng các con luôn sống trong sợ hãi, lo âu cả về thể xác lẫn tinh thần”.
Chị Chung còn khẳng định: “Nhà và đất ở tôi không bán cho Cường; các hợp đồng chuyển nhượng mua bán nhà trên đất và các giấy tờ khác mà Cường làm để tôi ký là chuỗi các hành vi của của đối tượng đã được tính toán từ trước để chiếm đoạt tài sản của tôi”.
“Tôi hy vọng, phiên toà diễn ra vào ngày 23/7 tới đây, TAND huyện Phú Xuyên sẽ công tâm, xử đúng người, đúng tội, thể hiện được sự nghiêm minh của pháp luật”, chị Chung nói lên nỗi lòng của mình.
5 tổ công tác của các bệnh viện theo sự phân công của Sở Y tế TP HCM đã hoàn thành đợt chi viện khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân tại 5 xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt của tỉnh Đắk Lắk.
Bộ Y tế vừa gửi công văn tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Trung về việc chủ động triển khai công tác y tế ứng phó bão số 15.
Ngày 8/11, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, nhà tài trợ, tiếp tục đến với xã Liên Minh - Phú Thọ, để trao tặng hai căn nhà cho hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, thượng tôn pháp luật không chỉ là nền tảng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới, kiến tạo phát triển bền vững.
Khi phát hiện bờ kè An Lương bị sạt lở, gần 1.000 người được huy động làm việc xuyên đêm để ứng cứu, đắp bao tạm để bảo vệ kè, khu dân cư và nơi neo đậu tàu thuyền, buôn bán hải sản của ngư dân trong vùng.
Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” - nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.
Công chức, người lao động nếu được danh hiệu như: "lao động tiên tiến" hay "chiến sĩ thi đua", tập thể xuất sắc... thì có thể được nhận bội tiền thưởng.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng v
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
An Giang đã hưởng ứng mạnh mẽ Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao độ.
Một người đàn ông vừa trình báo Công an phường Khương Đình, TP. Hà Nội về việc bị lừa mất số tiền gần 600 triệu đồng khi tiến hành đăng ký xuất khẩu lao động trên mạng.
Ủy ban Quốc gia Phòng, chống ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2028, tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, truyền thông phòng ngừa và chuyển giao phương pháp điều trị tái nghiện dựa trên liệu pháp tâm lý.
Theo cơ quan công, Trịnh Bá Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025, lại “ngựa quen đường cũ” gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an bàn giao một đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.
Hành vi vi phạm pháp luật của Khoan bị phát hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu liên quan đến tài khoản Quỹ Cứu trợ của xã Phan Sơn.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.