Từ TP.HCM, tôi rong ruổi hơn 120 km về Tân Phú (Đồng Nai). Con đường men theo triền núi đưa tôi đến một khoảng trời bất ngờ – nơi được mệnh danh là “Biển trên rừng”.
Trước mắt tôi là một hồ nước rộng mênh mông, hơn 150.000 m², xanh ngắt như tấm gương khổng lồ phản chiếu cả trời mây, được nuôi dưỡng bởi những mạch nước ngầm trong vắt.
Bước xuống bãi tắm, làn nước mát lạnh ôm lấy cơ thể. Tôi nhìn thấy rõ từng viên sỏi dưới chân, từng đàn cá suối bơi tung tăng, thỉnh thoảng nhẹ chạm vào người khiến tôi bật cười.
Không gian yên ả đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua tán cây và tiếng trẻ con cười vang ở khu nước cạn.
![]() | ||||
|
Điều bất ngờ tiếp theo là khu bãi tắm biển nhân tạo dài hơn 500m, với bãi cát vàng óng ả và hơn 150 m bãi cát tự nhiên.
Ngồi thả chân xuống làn nước ngọt, tôi nhắm mắt và tưởng như mình đang ở giữa một bãi biển đâu đó – chỉ khác là xung quanh là núi rừng xanh rì.
Nhân viên ở Suối Mơ khiến tôi thật sự ấn tượng. Từ cổng vào đến bãi tắm, đâu đâu cũng gặp những nụ cười thân thiện, những lời hướng dẫn nhẹ nhàng.
![]() | ||||||
|
Có bạn còn kiên nhẫn chỉ tôi cách chèo SUP sao cho thăng bằng, rồi sẵn sàng giữ máy ảnh giúp tôi ghi lại khoảnh khắc giữa hồ. Sự lịch sự, tận tình ấy khiến trải nghiệm của tôi không chỉ đẹp ở cảnh quan mà còn ấm ở lòng người.
Ẩm thực nơi đây cũng đáng nhớ. Cá suối nướng thơm lừng, rau rừng xanh mướt, cá diêu hồng chiên xù cuốn bánh tráng… tất cả được chế biến từ nguyên liệu tươi theo mùa.
Vừa ăn, vừa ngắm hồ nước lăn tăn dưới ánh chiều, cảm giác như mọi mỏi mệt đều tan biến. Suối Mơ không chỉ dành cho những kẻ lữ hành đơn độc như tôi.
![]() | ||||
|
Gia đình có thể dựng lều cắm trại, nhóm bạn có thể chơi teambuilding, các công ty có thể tổ chức tiệc BBQ hay hội nghị trong hội trường 300 chỗ. Nơi đây giống một ngôi làng nghỉ dưỡng thu nhỏ, nơi thiên nhiên, con người và dịch vụ đều hòa hợp.
Rời Suối Mơ khi hoàng hôn phủ nhẹ, tôi ngoái lại nhìn mặt hồ loang loáng ánh vàng. Chuyến đi này không ồn ào nhưng đủ đầy – một nơi mà tôi biết mình sẽ quay lại, chỉ để một lần nữa lắng nghe tiếng gió thì thầm bên “biển ngọt” giữa rừng xanh.
Tags: