Hành trình chinh phục trường Luật ở tuổi 40, 50 của những sinh viên lớp VB2-22A
Dưới ngôi trường số 87 Nguyễn Chí Thanh (Đại học Luật Hà Nội), có những nụ cười rạng rỡ không chỉ của tuổi đôi mươi, mà còn của những mái đầu đã điểm bạc, những người cha, người mẹ tạm gác việc nhà để hoàn thành ước mơ chinh phục pháp lý.
Lễ tốt nghiệp lớp Văn bằng 2 Khóa 22A hệ Vừa làm vừa học (2023 – 2026) ngày 11/4/2026 vừa qua không chỉ là một buổi lễ trao bằng, mà là sự tôn vinh ý chí của những người "vừa xây đời, vừa đam mê luật".
Bước ngoặt của sự kiên trì
Hội trường lớn của Trường Đại học Luật Hà Nội sáng nay 11/4/2025 dường như chật hẹp hơn bởi những lẵng hoa tươi thắm và những cái bắt tay chúc mừng đầy nồng hậu.
Khác với hệ chính quy tập trung, các tân cử nhân lớp 22A là một tập thể đặc biệt.
Họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau: có người là công chức nhà nước, có người là doanh nhân, nhà báo, và cả những chiến sĩ công an, quân đội đang công tác.
Điểm chung duy nhất kết nối họ chính là khao khát trang bị kiến thức pháp luật để phụng sự công việc và bảo vệ lẽ phải.

Trong suốt 2,5 năm qua, họ đã quen với những buổi học tối muộn, những kỳ thi căng thẳng cuối tuần sau khi vừa rời khỏi bàn làm việc tại cơ quan.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường đã không giấu nổi niềm tự hào khi chứng kiến tỉ lệ tốt nghiệp và kết quả học tập ấn tượng của các lớp văn bằng 2 hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm.
Vị đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết: “Giá trị cốt lõi của người làm nghề luật không nằm ở số lượng văn bản đã học, mà ở phương pháp tư duy, năng lực giải quyết vấn đề và nền tảng đạo đức nghề nghiệp…”
Đồng thời, đại diện lãnh đạo nhà trường cũng lưu ý: “Tấm bằng cử nhân luật không chỉ là sự ghi nhận kết quả học tập mà còn mở ra những trách nhiệm lớn hơn trong công việc và cuộc sống.
Trước những cơ hội và thách thức của thời đại chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, các tân cử nhân tiếp tục học tập, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và giữ vững đạo đức nghề nghiệp, hành nghề với sự chính trực, khách quan và tinh thần thượng tôn pháp luật.”
Khoảnh khắc tri ân
Cầm trên tay tấm bằng đỏ, chị N.T.H.H – một học viên tiêu biểu của lớp VB2 – 22A – xúc động, chia sẻ: "Tấm bằng này nặng hơn tôi tưởng.
Nó nặng bởi sự kỳ vọng của gia đình, nặng bởi những đêm thức khuya ôn bài sau giờ làm và nặng bởi trách nhiệm mà một người hiểu luật phải gánh vác khi trở về ứng dụng kiến thức đã học vào cuộc sống đời thường."
Không khí buổi lễ trở nên lắng đọng hơn khi đại diện toàn khóa 22 gửi lời tri ân đến các thầy cô giáo – những người đã không quản ngại sự khác biệt về tuổi tác, công việc để tận tâm truyền đạt tri thức.
Những bó hoa được trao đi, những giọt nước mắt lăn dài trên má của những người vốn đã dạn dày sương gió, tạo nên một bức tranh nhân văn sâu sắc.
Sự kiện kết thúc bằng nghi thức tung mũ quen thuộc, nhưng với lớp 22A, chiếc mũ cử nhân bay lên không trung còn mang theo cả khát vọng đổi mới tư duy pháp lý trong công việc chuyên môn của mỗi người.










