Hàng vạn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày đầu xuân
Sáng mồng 5 âm lịch (12/2) tại Vũng Chùa – Đảo Yến (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) hàng vạn người đã tới dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để tri ân và tưởng nhớ vị anh hùng vĩ đại của dân tộc.
Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp gói bánh chưng tại Đảo Yến
Cùng ngắm lăng mộ 10 tỷ độc nhất vô nhị ở sa mạc Quảng Bình
Người lưu nhiều giữ bút tích của vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp
Sau đợt rét kéo dài, hôm nay tiết trời ở Vũng Chùa – Đảo Yến trở nên oi bức. Nắng nóng không làm giảm đi sự thành kính đối với vị anh hùng dân tộc. Hàng vạn người đã quy tụ về Vũng Chùa dâng hương tưởng nhớ.
Ngay từ ngoài đường quốc lộ, cách xa nơi Đại tướng an nghỉ 4-5 km, các hàng quán tấp nập mở cửa, người dân bày bán hương hoa hai bên đường rất đông.
Các cụ già, trẻ nhỏ nhân dịp này cũng chen lấn cố gắng đến gần và thắp cho Đại tướng một nén hương để tưởng nhớ.

Trời xế trưa, không khí càng oi bức, tuy nhiên dòng người vẫn liên tiếp kéo về rất đông. Anh Nguyễn Anh Tuấn (phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh) chia sẻ: “Biết rằng đầu năm mới, khu Vũng Chùa – Đảo Yến sẽ tấp nập người viếng thăm, gia đình tôi cũng cố gắng đi hơn 100km đến thắp hương cho Đại tướng. Được ngiêng mình trước vong linh Đại tướng, là niềm vinh dự và tự hào đối với bản thân tôi nói riêng và người dân nước Việt nói chung”.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Pháp Luật Plus ghi lại trong buổi sáng và trưa mồng 5 Tết, tại Vũng Chùa – Đảo Yến, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.























