Hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng: Thi thể các nạn nhân có nhiều vết thương
Trên đầu người vợ có nhiều vết thương, người chồng cũng có vết cứa ở cổ tay, vết đâm tại bụng…
Hé lộ nguyên nhân vụ vợ chết trong nhà, thi thể chồng dưới giếng
Quảng Ninh: Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy
Đi học về hai con thấy mẹ bất động trong vũng máu, thi thể bố dưới giếng
Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nước ngoài rơi từ tầng cao của toà nhà xuống đất tử vong
Ngày 14/4, Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ vợ chồng anh Th.D.T. (SN 1973) và chị Ng.Th.Đ. (SN 1976, trú tại xã Kỳ Sơn) chết bất thường tại nhà riêng. Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các công tác khám nghiệm, người thân cũng đã nhận thi thể 2 nạn nhân và làm thủ tục mai táng theo phong tục.

Khu vực gia đình anh Tsinh sống nơi xảy ra vụ việc.
Công an huyện Tân Kỳ bước đầu nhận định người chồng bị bệnh trầm cảm. Trong lúc phát bệnh đã không kiểm soát được hành vi nên có những tác động khiến người vợ tử vong. Sau đó, người chồng tự tử.
Theo người thân nạn nhân kể lại, khoảng 9h ngày 13/4, chị Đ. gọi điện cho anh trai chồng kể về việc muốn đưa chồng đi bệnh viện khám vì thấy chồng có nhiều biểu hiện bất bình thường. Tuy nhiên, khoảng 11h45' cùng ngày, con gái lớn đi học về vào nhà thì thấy mẹ đã nằm chết dưới nền nhà, dưới đất có nhiều vũng máu. Không thấy bố đâu, con gái tiếp tục đi tìm xung quanh. Khi ra giếng nước, người con gái thấy nhiều vết máu xung quanh nên nhìn xuống giếng thì kinh hãi khi thấy thi thể bố phía dưới.
Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ, Công an tỉnh Nghệ An lập tức có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng xác định người vợ tử vong với nhiều thương tích trên đầu. Nạn nhân bị đánh vào đầu bằng cành cây gỗ xoan. Trên cổ tay người chồng có vết cứa chảy máu. Ở bụng người chồng có vết đâm.
Cơ quan chức năng nhận định, sau khi tác động khiến người vợ tử vong, chồng đã tự cứa tay, tự đâm vào bụng rồi nhảy xuống giếng tự tử. Dù giếng không sâu, mực nước vừa phải nhưng bị thương trước đó nên nạn nhân đã tử vong.











