Người mẹ cùng với đứa con nhỏ vật vờ như những thây ma nằm bên vỉa hè với tấm chăn mỏng manh, rách nát. Những bữa cơm đạm bạc chỉ có rau với lạc khiến người qua đường không khỏi xót xa.
|
Bữa ăn của hai mẹ con chị Tươi tại Vườn Hoa Thuỵ Khuê. |
Đó là hoàn cảnh của chị Tươi cùng đứa con thơ hơn 2 tuổi, quê ở vùng chợ Chanh (Kim Bảng - Hà Nam). Do hoàn cảnh gia đình khó khăn và thương cha mẹ già yếu nên học hết lớp 8 chị phải nghỉ học đi làm việc để kiếm kế mưu sinh.
Năm 21 tuổi, chị khăn áo bước chân lên Hà Nội làm việc và nâng cao thu nhập để gửi tiền về cho cha mẹ lấy tiền chưa bệnh. Tại đây, chị đã trải qua bao sóng gió của cuộc đời. Trên mảnh đất phồn hoa này chị đã tìm đủ thứ việc để làm thuê như rửa bát đĩa, nhặt ve chai,vỏ lon để mưu sinh. Cuộc sống tại đây chị đã bắt gặp và yêu hai người đàn ông. Nhưng như lẽ thường tình ở đời, chẳng có gì là mãi mãi. Hai người đàn ông đó rồi cũng bỏ chị mà đi mang theo tất cả vốn liếng chị dành dụm bấy lâu. Của cải để lại là đứa con gái duy nhất hiện đang sống lang thang với chị.
Cuộc sống của hai mẹ con hàng ngày là đi nhặt ve chai, vỏ lon để bán lấy tiền ăn hàng ngày. Đêm về thì hai mẹ con ngủ bên vỉa hè, ghế đá. Cuộc sống với hai mẹ con chị ngày qua ngày vẫn trôi đi lặng lẽ như vậy.
Dưới đây là một số hình ảnh do PV báo Pháp luật Plus ghi lại những khoảnh khắc trong suốt một hành trình mưu sinh của hai mẹ con người vô gia cư.
|
Người mẹ cho con ăn sau một ngày dong duổ i. |
|
Đứa bé cảm thấy mệt mỏi, chán chường với bữa cơm mà ngày nào nó cũng ăn như vậy |
|
Sự mệt mỏi thể hiện trên nét mặt u buồn đứa bé |
|
Sau một hồi thuyết phục, người mẹ đã cho được đứa bé ăn |
|
Khi cho con ăn xong người mẹ mới ăn |
|
Bữa cơm đạm bạc của hai mẹ con. Đó là thành quả của việc hai mẹ con đi nhặt ve chai, vỏ lon bán lấy tiền mua được |
|
Trên khuôn mặt sạm đen vì nắng gió trong cuộc sống mưu sinh, nhưng chị Tươi vẫn lạc quan cho biết: “Mẹ con em nhìn thế này thôi, cuộc sống sướng lắm đó, hôm nào kiếm được nhiều tiền thì hai mẹ con ăn chung một xuất 20 - 25 nghìn, hôm nào không kiếm được nhiều thì ăn mì tôm hoặc cố kiếm cái gì đó ăn cho có sữa để cho con bú. Thi thoảng có nhóm phượt đêm đi qua họ mua cơm, sữa cho hai mẹ con nên cũng không bị đói”. |
|
Sau bữa ăn, đứ bé nằm ra ghế đá ngủ. Dường như nó đã quá mệt mỏi. |
|
Sau bữa ăn trưa, hai mẹ con tiếp tục dong duổi đi khắp các con phố để nhặt ve chai, vỏ lon bán lấy tiền chuẩn bị cho bữa tối. |
|
Sau một ngày dong duổi khắp các con phố, tối về hai mẹ con nằm ngủ bất kì đâu có thể. Chị cho biết, trong cuộc sống là phải biết san sẻ và giúp đỡ người khác, giờ mình giúp họ sau này sẽ có người khác giúp mình. Chính vì quan niệm ấy mà chị được bao nhiêu tiền, hoa quả của những người hảo tâm cho là chị đem đi cúng lễ hết cho những người vô gia cư đã khuất. |
|
Đứa bé nằm ngủ trên ghế đá với tấm chăn mỏng manh và quần áo rách tả tơi. |