Hải Dương: Vụ 3 mẹ con nữ giáo viên mất tích, đã tìm thấy thi thể một cháu bé
Sau gần 2 ngày tìm kiếm, đến 6h sáng 10/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé hơn 2 tuổi ở mép nước sát bờ sông Thái Bình.
Huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới
Bộ Y tế đề nghị tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính
“Làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trước 1/6
Vĩnh Phúc: Vụ kiện thừa kế bị cho rằng xét xử thiếu khách quan
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình lên tiếng về bài viết Pháp luật Plus phản ánh

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, đến 6h sáng 10/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé hơn 2 tuổi.
Người nhà nạn nhân cho hay, cả đêm qua trời mưa nhưng gia đình và đội thợ lặn cùng các thuyền, ca nô vẫn tích cực mò tìm suốt cả đêm.
Đến khoảng 6h sáng 10/5, khi trời còn mờ tối, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể bé gái 2 tuổi nổi lập lờ ở mép nước sát bờ sông Thái Bình. Nơi phát hiện thi thể cháu bé cách đoạn nghi 3 mẹ con rơi xuống khoảng 500m, về hướng Bắc Ninh.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc khoảng 7h sáng mặc dù trời vẫn tiếp tục mưa nhưng khi nhận được thông tin, họ hàng, hàng xóm của gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng đã có mặt ở hiện trường.
Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai tích cực, hi vọng sẽ tìm thấy mẹ và cháu bé 9 tháng tuổi trong thời gian sớm nhất.
Trước đó, báo PLVN đã đưa tin, sáng ngày 8/5, chịV.T.H.T (SN 1991, giáo viên trường mần non, trú tại xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo bé lớn hơn 2 tuổi đi ra khỏi nhà.
Mọi người vẫn nghĩ H.T đưa các con đi chơi như bình thường. Khoảng 10h sáng thì một số người quen, nhận được tin nhắn có đại ý giống như “tạm biệt” của chị H.T.
Người nhà đổ xô đi tìm thì phát hiện thấy dép, điện thoại, xe đẩy của 3 mẹ con ở sát ngay bờ sông Thái Bình. Đồng thời có dấu chân đi hướng về phía mép nước.
Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động thợ lặn, thuyền, ca nô để mò tìm.Mặc dù lực lượng chức năng đã thả lưới, mò lặn khắp cả đoạn sông suốt 2 ngày. Nhưng do sông Thái Bình rộng, gió lớn, nước chảy siết nên đội thợ lặn gặp rất nhiều khó khăn.
Được biết, gia đình chị H.T kinh tế ổn định, trước đó mọi người không phát hiện biểu hiện gì bất thường của nữ giáo viên này.











