Trong lúc cự cãi, hai anh em Hùng, Dũng đã dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân, mặc cho nạn nhân van nài.
Ngày 17/12/2015, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Trung Dũng và đồng phạm về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Ở đời thường nói "anh em như thể tay chân", cùng sinh ra và lớn lên trong một mái ấm gia đình, biết yêu thương, đùm bọc nhau trong cuộc sống để làm vui lòng cha mẹ.
Nhưng với trường hợp của hai anh em Hùng, Dũng thì lại khác, chỉ vì hăng máu của thanh niên “choai choai”, thích thể hiện, muốn chứng tỏ là “anh hùng” trong mắt bạn bè.
Để rồi nhận cái kết cục đau lòng, anh em cùng rủ nhau vướng vào vòng lao lý, rồi cùng chịu phải “cơm tù, áo số”.
Điểm chú ý nữa trong phiên xét xử là 2 trong số 13 bị cáo cũng là người bị hại.
|
Chỉ vì thích thể hiện làm "anh hùng" hai anh em Hùng, Dũng cùng rủ nhau vào tù. (Ảnh minh họa) |
Theo cáo buộc, khoảng 20h ngày 9/5/2014, Đỗ Trung Dũng (SN 1994) và Đỗ Mạnh Hùng (SN 1990) cả hai là anh em ruột (trú tại Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội). Máu “anh hùng” nổi lên, cả hai đi tìm người đã đánh bạn của mình thì xảy ra mâu thuẫn với Mẫn Xuân Công tại quán karaoke.
Ở đây, hai bên lời qua tiếng lại, Công bảo em trai là Mẫn Xuân Thủy về lấy con dao rồi cùng với anh trai Mẫn Xuân Hà và vài người bạn cùng xóm khác rủ nhau đi tìm anh em Hùng, Dũng để trả thù.
Chập tối, Công cầm dao, Cường dùng gậy tre đập vào cổng nhà Hùng, Dũng rồi chửi bới nên hai anh em cầm dao quắm đuổi đánh nhóm của Công. Lúc này, Dũng dùng dao chém vào đầu và vai Thủy. Bênh em, Công định dùng dao chém lại thì bị anh em Hùng, Dũng dùng dao chém liên tiếp vào đầu và người đến khi ngã xuống ruộng lúa.
Trên đà hăng máu, Hùng và Dũng chém liên tiếp anh Công và Thủy. Anh Thủy kịp thời chạy thoát còn anh Công đã gục ngay tại chỗ.
Chưa dừng lại ở đó, Hùng và Dũng đã ném anh Công qua tường rào, rồi kéo nạn nhân đặt trước sân nhà. Những người bạn anh Công xin được đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng Hùng và Dũng nhất quyết không cho.
Chỉ đến khi Công an có mặt, anh Công mới được giải cứu để đưa đi bệnh viện. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Công và Thủy đều bị thương tích nặng.
Tại phiên tòa hôm nay, các đối tượng đều thành khẩn nhận lỗi, khẩn khoản xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về đoàn tụ với gia đình, xã hội. Xét thấy hành vi của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật.
Chính vì lẽ đó, qua một ngày xét xử, HĐXX tuyên án bị cáo Đỗ Trung Dũng (15 năm), Đỗ Mạnh Hùng (14 năm) về tội Giết người. Các bị cáo Công (20 tháng treo), Thủy (15 tháng), Hà (16 tháng), Cường (20 tháng), Tiến Mạnh (16 tháng), Ích Mạnh (12 tháng), Huy Toàn (16 tháng), Huy Nam (12 tháng), Văn Chung (16 tháng), Minh Vương (12 tháng), Minh Nam (12 tháng) về tội Gây rối trật tự công cộng.