Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin về việc bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang kết luận thai bị chết lưu và khuyên sản phụ bỏ con, thế nhưng khi khám ở một bệnh viện khác thì thai nhi lại hoàn toàn bình thường.
Suýt mất con vì bác sĩ kết luận thai lưu.
Theo chia sẻ của thai phụ Nguyễn Thị Thanh M. (SN 1991, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) trên trang cá nhân. Chị M. cho biết, rạng sáng 3/1, khi từ sân bay Nha Trang (Khánh Hoà) trở về nhà, chị đột nhiên thấy bị ra máu nên đã vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thăm khám.
Tại đây, chị M. được chuyển lên khoa sản và được bác sĩ tên Tiến thăm khám. Sau khi siêu âm, bác sĩ này nói với sản phụ mới thấy túi ối chưa thấy thai nên yêu cầu bệnh nhân nhập viện vì trường hợp ra máu là có khả năng đe doạ sảy thai.
7h sáng ngày 3/1, bác sĩ Tiến hết ca trực và có bác sĩ khác vào thay. Chi M. rất buồn khi nghe thông báo kết quả xét nghiệm máu của chị M. có lượng beta HCG cao vượt mức nên khả năng thai bị lưu, không phát triển. Và sau đó bác sĩ Tiến quay lại phòng bệnh để thăm khám buổi sáng và khuyên chị M. nên đi làm thủ thuật hút thai.
“Vì kết quả xét nghiệm là thai chắc chắn đã chết lưu, tim thai không có, lúc đó mình chết đứng vì không nghĩ là nhanh như thế. Lúc sau mình gọi anh ấy hỏi lại lần nữa là liệu còn hy vọng gì không? Anh ấy chắc chắn với mình. Lúc đấy mình tuyệt vọng lắm chứ vì kết quả của bác sĩ khác gì thánh chỉ đâu”.
|
Giấy ra viện của chị Nguyễn Thị Thanh M. |
Buồn và thất vọng, chị M. gọi điện cho chồng, anh cũng khuyên vợ nên chuyển viện khám lại để trong trường hợp buộc phải bỏ thai thì không có gì phải tiếc nuối, ân hận.
“Chồng mình sang gặp thì bác sĩ Tiến bảo là chắn chắn không cần chuyển viện đi đâu cả. Chỉ tổ tốn tiền chứ làm gì. Và nhất quyết không cho vợ chồng mình giấy chuyển viện.. Sau một hồi nói chuyện vợ chồng mìnhvẫn quyết định viết đơn xin ra viện“.
Thật bất ngờ, khi được thăm khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì các bác sĩ tại đây lại có kết luận hoàn toàn trái ngược với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Theo các bác sỹ, thai phụ M. chỉ bị động thai chứ không phải thai bị lưu. Các chỉ số cũng cho thấy thai nhi vẫn bình thường. Theo các bác sĩ, vì thai còn nhỏ nên phải dùng kỹ thuật siêu âm đầu dò mới có kết quả chính xác.
|
Chuẩn đoán của bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. |
“Chiều mình quay lại làm thủ tục nộp tiền viện phí và gặp lại anh bác sĩ Tiến đó để hỏi rõ ràng thì có được câu trả lời là do anh ấy quên không cho chỉ đinh siêu âm đầu dò thôi nên anh ấy kết luận là thai chết lưu và không phát triển hơi vội vàng".
Thai phụ M. này bức xúc: "Nếu tin theo bác sỹ bệnh viện Đức Giang thì có phải bây giờ mình mất con rồi không“.
Ngay sau khi thông tin được chị Nguyễn Thị Thanh M. chia sẻ lên facebook đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Hầu hết mọi người đều tỏ ra không hài lòng trước thông tin bác sĩ kết luận vội vàng đồng thời mong phía bệnh viện sớm làm rõ vấn đề người đăng tải thông tin nêu.
|
Chia sẻ của chị M. thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. |
Bệnh viện Đa khoa Đức Giang: Sai đến đâu xử lý đến đó.
Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xác nhận đã tiếp nhận thông tin vụ việc trên, đồng thời cho biết đang họp và yêu cầu các bác sĩ liên quan viết tường trình về vụ việc xảy ra.
“Sự việc đúng sai thì rõ ràng rồi, qua sơ bộ chúng tôi cũng năm được. Tuy nhiên, theo quy trình thì những người liên quan phải viết tường trình sự việc sau đó bệnh viện sẽ họp để xem xét toàn bộ quy trình.
Vì ngoài nghe người bệnh nói, thì cũng phải nghe cả phía bác sĩ nói mới khách quan. Dự kiến giữa tuần sau là có kết luận cuối cùng. Quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu xử lý đến đó”, ông Thường nói.
Hiện bệnh viện này đang tiếp tục làm rõ và có báo cáo lên cấp trên.