Hà Nội: Những người lao động “quên” ngày Quốc tế 1/5
Dù dòng người vẫn ùn ùn đổ về các điểm vui chơi, giải trí trong ngày Quốc tế Lao động 1/5, nhưng nhiều người vẫn “quên” đi ngày quan trọng của mình.
Dòng người vẫn không ngừng đổ về Thủ đô để thưởng thức kỳ nghỉ lễ dài ngày của mình. Nhưng trên những con đường, ngõ phố, góc chợ,... vẫn vang vọng tiếng nói cười, tiếng bước chân thình thịch hay tiếng chổi tre xào xạc trên phố.
Dường như, họ “quên” rằng hôm nay là Ngày Quốc tế Lao động 1/5, họ vẫn hăng say làm công việc thường ngày của mình.

Khoảng 5h 30 sáng, chúng tôi có mặt tại chợ Long Biên (quận Ba Đình), tại đây không khó để bắt gặp những “tay cửu vạn” đang nhanh chóng gánh nốt phần hàng người ta thuê để kịp chở đi các chợ khác bán. Những giọt mồ hôi lăn dài..!


Chị Nguyễn Thị Lan (quận Long Biên) tâm sự: “Nhiều lúc thấy người ta được nghỉ ngơi, đi chơi vui vẻ trong những ngày lễ mình cũng cảm thấy tủi thân lắm chứ. Nhưng sáng nào cũng vậy, từ 3 giờ sáng là tôi cũng như những chị em làm nghề bốc vác ở đây cũng phải ra làm thêm kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống. Chứ giờ mình nghỉ thì lấy ai bốc vác đây, nếu nghỉ thì không biết lấy tiền đâu nuôi con ăn học”.


“Cũng biết là có ngày Quốc tế Lao động, nhưng mình cũng không thể nghỉ được chú à! Làm nghề cửu vạn này cực lắm nhưng thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu, rồi tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt hằng ngày,.. cũng chính trên đôi này”,- chị Lan ngậm ngùi.


Rồi dọc các con đường, tuyến phố, ngõ hẹp từ sáng sớm cũng không khó để bắt gặp những chị lao công đang trong tiếng chổi tre xào xạc, đẩy từng xe rác cồng kềnh khắp các con hẻm để cho môi trường sạch đẹp hơn, con đường bớt bụi bẩn,...


Hay những bác xe ôm, bác xích lô, chị bán hàng rong cũng dạo quanh các tuyến đường để mong chở thêm được cho người khách nào đó, bán thêm được chút hàng kiếm thêm ít thu nhập.


Và đối với họ thì ngày nào cũng như ngày nào, họ phải ra đường từ lúc gà gáy và đến đêm mới về nhà, vì gánh nặng mưu sinh nên họ phải cố “quên” đi ngày Quốc tế đặc biệt này để kiếm thêm chút ít nuôi gia đình mình.











