Hà Nội: Nam thanh niên bị hàng chục côn đồ truy sát trong đêm
Khi đang ngồi uống nước ngoài vỉa hè, nam thanh niên bị nhóm côn đồ tấn công tới tấp. Bị đánh bất ngờ, nam thanh niên vùng vẫy, bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm côn đồ dùng gạch, chai thủy tinh truy sát.
Tin nên đọc




Cơ quan Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ anh Nguyễn Văn Đại (33 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định) ngồi uống nước ở vỉa hè đường Vĩnh Hưng, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội bị nhóm côn đồ khoảng 10 người truy sát trong đêm.

Trước đó, vào khoảng 23h30’ ngày 15/7, anh Đại đang ngồi uống nước trên vỉa hè đường Vĩnh Hưng, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội bị nhóm đối tượng khoảng 10 người kéo nhau đến đánh.
Bị đánh bất ngờ, nên nạn nhân bỏ chạy vào quán cà phê gần đó để cầu cứu. Nhưng nhóm đối tượng trên vẫn không buông tha mà đuổi theo vào quán rồi tiếp tục hành hung.
Bị đánh, anh Đại cố vùng thoát khỏi nhóm côn đồ và chạy ra ngoài đường nhưng vẫn bị truy đuổi. Trong quá trình chạy ra ngoài đường thì anh Đại bị ngã xuống đường và bị một trong số khoảng 10 người cầm gạch, chai thủy tinh nhắm thẳng đầu để đập. Nhóm côn đồ chỉ rời đi khi thấy sự xuất hiện của nhiều người dân xung quanh khu vực kéo đến can ngăn.
Ngay sau đó, Đại nhanh chóng được người dân đưa đi Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên gia đình xin được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị.
Tại bệnh viện, anh Đại được chẩn đoán bị chấn thương xương ở hốc mắt trái, phải. Ngoài ra mặt, đầu của nạn nhân còn xuất hiện nhiều vết bầm tím, tay phải bị gãy…
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.











