Vừa đến điểm hẹn để lấy lại tiền đã cho vay, chị Hảo cùng người thân đã bị 20 đối tượng dùng hung khí tấn công khiến mọi người phải nhập viện.
Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang vào cuộc làm rõ vụ việc chị Nguyễn Thị Hảo (SN 1979) ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội bị một nhóm khoảng 20 đối tượng dùng hung khí tấn công, hành hung khiến chị cùng người thân phải nhập viện.
Trong đơn cầu cứu gửi tới Pháp luật Plus, chị Nguyễn Thị Hảo cho biết, khoảng 15 giờ ngày 28/5/ 2016, chị nhận được tin nhắn của chị Phạm Thanh Thủy (SN 1973) trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội hẹn mang giấy tờ xuống nhà để trả tiền nợ đã vay trước đó (năm 2014).
Khoảng 17 giờ 30 thì em trai của Thủy (tên Hưng) gọi điện cho chị hẹn xuống quán cà phê Lộc ở Ngõ 203 Kim Ngưu (phường Thanh Lương) để trả tiền giúp chị.
|
Hiện chị Hảo đang phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. |
Theo chị Hảo, đến 20 giờ cùng ngày, chị cùng 2 người em họ là Dương Văn T., (SN 1992) và Bùi Huy H., (SN 1995) quê ở Thái Bình đến quán cà phê như lời hẹn. Vừa vào đến quán cà phê, thì Hưng (tự xưng là em trai của Thủy) tiếp chuyện. Tại đây, Hưng đồng ý sẽ trả tiền trước 20 triệu, còn 30 triệu sẽ trả hàng tháng mỗi tháng 10 triệu.
"Khi nghe vậy tôi liền đồng ý, tuy nhiên Hưng yêu cầu vào nhà số 42/203 Kim Ngưu để nhận tiền, đồng thời gọi điện thoại cho vợ Hưng ra quán cà phê dẫn tôi vào nhà. Khi vào đến cổng tôi thấy có rất đông người trong đó (khoảng 20 người, trong tay cầm hung khí) nên tôi không dám vào."
|
Chân chị Hảo bị các đối tượng dùng tuýp sắt đánh mạnh phải băng bó. |
Biết có chuyện chẳng lành nên chị Hảo cố chạy ra ngoài nhưng bị một người đàn ông đầu trọc ra đóng cửa lại, rồi 2 đối tượng khác lao vào túm tóc, đá liên tiếp vào mặt, cơ thể,... giữ không cho chị chạy ra ngoài.
"Cùng lúc đó, tôi thấy đối tượng Hưng cùng một số đối tượng khác dùng tuýp sắt, dao,... lao vào đánh T., và H., khiến 2 em tôi gục tại chỗ, sau đó các đối tượng kéo 2 em tôi vào trong nhà. Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục lao vào đánh 3 chị em tôi, bắt chúng tôi quỳ xuống và lúc này có một đối tượng cầm lựu đạn ra dọa sẽ cho nổ", chị Hảo kể lại trong hoảng hốt.
|
Hai người em của chị Hảo cũng bị các đối tượng hành hung dã man... |
|
...Hàng trăm vết bầm tím khắp cơ thể. |
"Không chỉ đánh đập chúng tôi mà các đối tượng còn đập vỡ 2 chiếc điện thoại của chúng tôi (1 điện thoại Iphone 6 và 1 máy Nokia), lấy đi của em tôi một dây chuyển vàng, một đồng hồ đeo tay và 5 triệu tiền mặt", chị Hảo cho biết.
Theo lời chị Hảo, trong tình thế cấp bách chị đành đã phải qùy xuống xin các đối tượng tha mạng. Lúc này, các đối tượng liền dùng tuýp sắt đập phá một số đồ đạc trong nhà nhằm vu oan cho chị "đến đòi nợ, phá nhà", đồng thời đối tượng Hưng lấy điện thoại ra gọi Công an phường Thanh Lương.
Sau đó, có một cán bộ Công an phường Thanh Lương đến và đưa 3 chị em vào bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
|
Cơ thể anh Dương Văn T., xuất hiện hàng chục vết thương... |
|
... Bàn chân trái cũng "suýt" bị cắt gân. |
Hiện tại, 3 chị em Hảo đang phải nhập viện để điều trị với nhiều vết thương khắp cơ thể. Chị Hảo bị các đối tượng đánh tuýp sắt vào chân phải băng bó, một vết thương ở mắt trái và nhiều vết thương khác trên cơ thể.
Còn T., thì bị cứa dao vào gót chân nhằm cắt đứt gân chân, cùng hàng chục vết thương ở đầu, tay, bụng, mặt và H., thì cũng bị hàng chục vết thương khác ở mặt, bụng, lưng,...
Theo chị Hảo thì vào tháng 11/2014, đối tượng Thủy có nợ gia đình chị số tiền là 50 triệu đồng để mua xe máy. Đến nay đã 2 năm trôi qua, nhiều lần gia đình chị yêu cầu Thủy trả nợ nhưng Thủy vẫn không trả và còn lừa chúng tôi đến nhà để hành hung.
|
Anh Bùi Huy H.,nhập viện trong tình trạng nguy kịch. |
"Đây là hành vi cố ý gây thương tích, bởi các đối tượng này đã có sự chuẩn bị từ trước để lừa chị vào “bẫy”, phục sẵn 20 thanh niên có đầy đủ hung khí trong tay bao vây “điểm hẹn”. Khi tôi và 2 người em họ vừa đến nơi thì các đối tượng liền bao vây và đánh đập dã man".
Trao đổi với PV Pháp luật Plus, Thiếu tá Phạm Quốc Hiếu - Trưởng Công an phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: "Hiện chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Hai Bà Trưng để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật".
"Hiện tại, tôi cùng 2 người em đang phải nhập viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương, bị uy hiếp về tinh thần nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình,...Chúng tôi mong muốn Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) và Công an phường Thanh Lương sớm vào cuộc để điều tra, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật," nạn nhân khẩn khoản nói.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin trên.