Hà Nội: Gia cảnh của kẻ dùng kéo đâm chết đồng nghiệp tại quán bia
Bị tát, trong lúc uống bia, Trung liền vào bếp lấy chiếc kéo nhọn và đâm nạn nhân tử vong.
Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Trung, sinh năm 2003, quê ở xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương để điều tra về hành vi giết người.
Nạn nhân trong vụ án này là anh Bùi Minh Tiến, sinh năm 2003, quê tại xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, cùng làm tại quán bia hơi Cường Còi, thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Hiện trường vụ việc.
Trước đó, khoảng 11 giờ 30 tối 16/7, khi hết khách, các nhân viên của quán bia Cương Còi (địa chỉ tại số 94 Nguyễn Hữu Thọ, phường Đại Kim, Hoàng Mai, HN) có tụ tập lại để uống bia. Trong số những nhân viên này có Nguyễn Thành Trung và Bùi Minh Tiến.
Theo một nhân chứng kể lại: Quá trình ngồi uống bia với nhau, Trung có mời một nhân viên khác tên Dương, là em họ của Tiến đang ngồi bàn khác sang uống rượu, nhưng Dương không sang. Sau đó Trung và Dương có to tiếng và xô xát với nhau.
Sau khi xảy ra sự việc, Dương có kể lại cho Tiến biết và gọi người nhà đến để nói chuyện với Trung. Trong lúc hai bên đang nói chuyện, Tiến bất ngờ lao vào tát Trung. Bị tát, Trung vào bếp lấy một chiếc kéo nhọn và hỏi “thằng nào tát tao?”.
Khi Tiến đứng lên thừa nhận, Trung cầm kéo đâm 5 nhát vào vùng ngực Tiến khiến nạn nhân gục tại chỗ, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện. Sau khi gây án, Trung bị giữ lại tại quán.

Nhân chứng H. Kể lại sự việc.
Khoảng 6 giờ sáng 17/7, những người chứng kiến sự việc lên trình báo công an. Trung bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Trung cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây án của mình.
Chia sẻ với phóng viên, em Nguyễn Văn H. (SN 2003), là nhân chứng cho biết, H. và Trung chơi thân với nhau mấy năm. Trung là con út trong gia đình, trên Trung chỉ có một chị gái đã lấy chồng ở xa rồi. Bố mẹ Trung năm nay đều hơn 70 tuổi và già rồi.
Hiện tại, Trung là trụ cột chính trong gia đình. Bình thường nó (Trung) cũng hiền lành, chăm chỉ. Lúc đó là tại Tiến lao vào tát, nó tức nên không kiềm chế được mới chạy vào lấy kéo đâm Tiến.
Theo H. thì làm ở đây được khoảng 4 tháng rồi nhưng Trung cũng chưa có xích mích gì với ai. Còn Tiến thì mới được Dương, em họ của Tiến đang làm ở đây giới thiệu đến quán làm 2,3 ngày trước thì xảy ra chuyện. Lúc xảy ra chuyện, tôi có vào căn ngăn, Tiến còn định đánh cả tôi. – Hoàng chia sẻ thêm.
Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.











