Hà Nội: Dòng người "ngộp thở" rời Thủ đô về quê dịp lễ 2/9
Do nghỉ lễ năm nay kéo dài nên rất đông người dân đã ra bến xe tranh thủ về quê đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết Độc lập.
Mừng Quốc khánh, đường phố Thủ đô rực rỡ cờ hoa
Quốc khánh 2/9: Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa
Quốc khánh 2/9 năm nay người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp, gồm thứ 6 ngày 2/9/2016 và 2 ngày nghỉ cuối tuần (thứ 7 ngày 3/9/2016 và chủ nhật ngày 4/9/2016). Thời gian nghỉ năm nay kéo dài nên mọi người ai ai cũng sắp xếp về quê để đoàn tụ với gia đình mình trong ngày Tết Độc lập.

Theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Plus, đầu giờ chiều nay (1/9) tại nhiều bến xe lớn của Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, lượng khách đổ về mỗi lúc mỗi đông, gấp nhiều lần so với những ngày thường khiến không khí buổi chiều cuối cùng trước ngày nghỉ lễ càng trở nên nhộn nhịp.
Tại bến xe Mỹ Đình, khoảng 14h, dòng người đã bắt đầu đổ dồn về đây mỗi lúc mỗi đông, không khó để bắt gặp những bạn sinh viên, người lao động trên tay lỉnh kỉnh đủ thứ, tay cầm ba – lô hay gói bánh, nhiều người thì trên tay bồng theo đứa con nhỏ,...

Tại các cửa bán vé trong bến, theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách chủ yếu là sinh viên, người lao động ở các tỉnh như: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh,.. là những nơi tập trung đông nhất.
Các tuyến đường gần khu vực bến xe kẹt cứng, dòng người đổ về từ những tuyến đường như: Cầu Giấy, Xuân Thủy, Mai Dịch khiến những con phố này vốn đã “ngộp thở” thường ngày lại càng thêm khó thở hơn trước ngày nghỉ lễ.
Trên trục đường Phạm Hùng chạy qua cổng bến Mỹ Đình vốn khá thoáng nhưng cũng khó tránh khỏi tình trạng ùn tắc kéo dài, phương tiện kẹt cứng, còi xe inh ỏi,...

Cầm trên tay tấm vé vừa mới mua được, em Phạm Thị Hoa (Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) quê ở Hà Tĩnh chia sẻ: "Dịp lễ năm nay nghỉ dài, một số bạn cùng dãy trọ đã bắt đầu về quê từ hôm qua rồi. Lúc đầu em định ở lại không về quê vì biết kiểu gì cũng chen lấn, rất khó để mua vé,... Nhưng thấy các bạn về quê hết ở lại buồn quá nên chạy ra mua vé về để đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng cũng đợi cả tiếng đồng hồ mới mua được tấm vé này đấy,...".
Trong sân của bến xe Mỹ Đình là khu vực cấm xe nên dòng người đi bộ phải vất vả với đống đồ đạc nối dài từ phía đầu đường Phạm Hùng vào phía sân trong khu vực bến xe. Để mong được lên chuyến xe sớm, nhiều người ngại mua vé nên tìm cách rút ngắn thời gian bằng cách xách đồ “đón lõng” phía ngoài cửa bến hoặc phía đường xe quay đầu.
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Pháp luật Plus ghi lại trước Dịp lễ 2/9:


























