Hà Nội: Đi ăn liên hoan, thanh niên bị nhóm đối tượng chém suýt chết trước cửa quán karaoke
Một thanh niên đi ăn liên hoan tại quán karaoke tại số 31 Nguyễn Khang bị nhóm đối tượng dùng dao phóng lợn chém suýt chết.
Người Sài Gòn mặc áo ấm, Hà Nội mướt mải vì nóng 41 độ C
Nhà xe miễn phí vé cho bệnh nhân nghèo tuyến Hà Nội - Lào Cai
EcoHome Phúc Lợi là “chung cư giá tốt nhất tại Hà Nội”?
Muôn kiểu chống nóng “cực độc” của người Hà Nội trong đợt nắng kỷ lục
Theo đơn trình báo của ông Đỗ Đức Hương (trú tại Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình) gửi đến công an phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trình báo sự việc như sau.
Vào hồi 2h sáng ngày 1/6/2017 con trai tôi là Đỗ Đức Tuấn (SN 1989) có sang quán karaoke số 31 Nguyễn Khang phường Trung Hòa chơi.
“Ông Vương (nhân viên quán) mời con trai tôi qua quán liên hoan thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng dùng dao phóng lợn (loại dao tự chế) chém tới tấp vào người, không những thế các đối tượng còn dùng tuýp sắt đập vào đầu. Khiến con trai tôi bị thương rất nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch”.

Được biết, tại bệnh viện nạn nhân Tuấn cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương ở vùng đầu, lưng, và hông với những vết chém rất sâu có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Được biết, nạn nhân Tuấn không có mâu thuẫn gì với nhóm đối tượng trên.
Hiện tại gia đình mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tìm những đối tượng trên.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Vượng- Trưởng Công an phường Trung Hòa cho biết, vụ việc xảy ra tại trước cửa quán karaoke phường Trung Hòa, ngay sau khi biết thông tin vụ việc, chúng tôi đã tiến hành điều tra và truy tìm các đối tượng trong vụ việc trên.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.











