Khoảng 21h ngày 27/5/2017, PV báo PL&XH nhận được nguồn tin tại ga Giáp Bát (thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội) có số lượng hàng điện tử “khủng” không rõ nguồn gốc đã được đóng vào toa tầu hàng để vận chuyển từ Hà Nội đi TPHCM.
Khoảng 23h cùng ngày, lực lượng công an Phòng PA81 CATP Hà Nội và Đội QLTT số 8, Chi Cục QLTT Hà Nội đã tiến hành mở niêm phong cửa toa tàu mang số hiệu 231778 (thuộc ngành đường sắt Việt Nam).
Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các đối tượng đóng gói, sắp xếp hàng hóa khá tinh vi, bên ngoài các chủ hàng đã đóng những hộp đồ chơi pokemon, nhưng sâu bên trong toa tầu, chứa hàng trăm thùng hàng điện tử, phụ tùng xe máy...
|
Số hàng hóa đang được tạm giữ để điều tra |
Thông tin từ cơ quan chức năng cũng xác nhận, toàn bộ số hàng trên toa tàu là đồ chơi trẻ em mang nhãn hiệu pokemon, đồ điện tử, phụ tùng xe máy... Tại thời điểm kiểm tra, người nhận là chủ lô hàng trên đã không xuất trình được đầy đủ hóa hơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng “khủng”...
Vào thời điểm phóng viên có mặt, có rất nhiều người nhận là chủ hàng, tuy nhiên, đến trưa 28/5, cơ quan chức năng cho biết chủ hàng thực sự của số hàng hóa trên chưa xác định được nên tạm thời tạm giữ hàng hóa để điều tra, làm rõ.
|
2Lực lượng chức năng đang tiến hành mở niêm phong của toa tàu để kiểm tra |
Điều đáng nói, trong khi phóng viên tác nghiệp tại hiện trường có rất nhiều đối tượng, mặt mũi bợm trợn lượn lờ xung quanh và theo sát các phóng viên. Thậm chí, khi nhóm phóng viên chúng tôi xuất trình giấy tờ và thẻ nhà báo cho lực lượng chức năng thì đối tượng này lớn tiếng, bắt chúng tôi phải xóa hình ảnh trong máy và cấm quay phim, chụp ảnh tại khu vực này. Không những vậy, có đối tượng còn lao thẳng người vào một nam đồng nghiệp, rồi lớn tiếng chửi bới: “Tại sao mày lao vào người tao? Mày muốn chết à? Mày có muốn bố mày giết mày không? Mày tiếp tục quay chụp, mày sẽ không ra khỏi đây được đâu?...”
|
Đối tượng sau khi lớn tiếng chửi bới phóng viên rồi bỏ đi |
Khi PV Báo PL&XH cầm máy lên thì đối tượng cho rằng PV chụp ảnh nên đã lao tới, tiếp tục lớn tiếng chửi bới và hỏi: “Mày biết tao là ai không? Mày có tin bố mày đấm vỡ mặt mày và đập điện thoại của mày không?”. Tuy nhiên, được sự can ngăn của các đồng nghiệp và nhờ sự nhanh trí của PV, nói sẽ gọi điện cho CATP Hà Nội nên đối tượng này đã bỏ đi.
|
Số lô hàng điện tử bị bắt giữ |
Đến trưa 28/5, lực lượng chức năng cho biết đang kiểm đếm và tạm giữ số hàng hóa trên đưa về kho để tiếp tục điều tra làm rõ.