Trải qua 17 năm 5 tháng 11 ngày sống trong cay đắng oan khiên, cuối cùng ông Huỳnh Văn Nén cũng được minh oan, trả lại lại tự do và danh dự.
Giờ đây, mặc dù đã tìm thấy ánh sáng của công lý nhưng nhìn lại quãng thời gian đau đớn ấy, "người tù xuyên thế kỷ" này vẫn chưa một phút yên lòng...Ông đang cố gắng vượt qua những ám ảnh để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
Bên lề cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai người tù oan là ông Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận) và ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) tại tòa soạn Pháp luật Plus (do Pháp luật Plus tổ chức vào tháng 12/2015), ông Nén đã có những phút trải lòng về cuộc đời đầy cay đắng, uất ức trong ròng rã 17 năm trời bị hàm oan.
“Trong thời gian còn đang điều tra, tôi bị bức cung, nhục hình.Có nhiều lần trong giấc mơ tôi tưởng mình đã chết.Đến này hôm nay, tôi vẫn còn trọn vẹn, tôi rất cám ơn các nhà báo, các đoàn luật sư, đặc biệt là gia đình và thầy Thận của tôi”.
|
Ông Huỳnh Văn Nén và ông Nguyễn Thanh Chấn tại tòa soạn Pháp Luật Plus. |
Nếu không có những người như anh Thành, ông Thận hay cụ Huỳnh Văn Truyện miệt mài kêu oan cho con, không có những luật sư kiên trì đi tìm ra lẽ phải, không có những nhà báo nhìn thẳng sự thật… thì có lẽ đã không có ngày ông Nén được tự do?
Kể từ ngày 23/4/1998 khi bị tình nghi là hung thủ giết bà Bông, rồi bị khởi tố thêm về tội giết bà Dương Thị Mỹ vào tháng 10 năm ấy, ông Nén cho biết ông sống không bằng chết, thể xác chết dần vì những đánh đập, uy hiếp, tinh thần chết mòn vì sự hổ thẹn với đời, với người.
"Giá như tôi là kẻ cù bơ cù bất, không anh em họ hàng, không nơi chốn nương thân thì tôi đã chết ngay từ lúc ấy cho vơi nỗi nhục nhã. Nhưng ngặt nỗi, chết đi thì lại mang tội bất hiếu với mẹ cha...", ông Nén lau nước mắt kể lại.
Ông Nén tâm sự: “Cái cảnh trong tù thì chả ai muốn, từ khi vào tù cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn, mọi thứ trong gia đình đều phải bán hết, riêng tôi những quãng đời trong tù từ một thanh niên vạm vỡ hơn 50 ký tôi sút xuống 46 ký”.
Gia đình ông Nén có 8 anh em, ông là người con thứ bảy trong gia đình, cuộc sống gia đình đâu có khá giả, chủ yếu là làm nương, rẫy, buôn bán nhỏ lẻ. Rồi một ngày, tai ương bỗng dưng ập tới, gia đình ngày ngày đi kêu oan cho tôi, rồi Luật sư, Nhà báo, đặc biệt là thầy Nguyễn Thận, vì thương người học trò bé nhỏ mà không quản gian lao, từng ấy thời gian đi tìm công lý cho ông.
|
Người tù "xuyên thế kỷ" Huỳnh Văn Nén tại tòa soạn Pháp luật Plus. |
Trong thời gian ngắn ngủi được hàn huyên, tâm sự với người cùng cảnh ngộ ông Nguyễn Thanh Chấn, ông Nén trầm tư, ngậm ngùi: "Trong tù, dù có như thế nào đi nữa, lập trường của tôi lúc nào cũng vững vàng, luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nếu không có niềm tin vào công lý, có lẽ giờ này tôi đã chết ở trong tù rồi...Có được ngày hôm nay, tôi xin cám ơn rất nhiều.
Tôi tha thiết mong rằng, bằng những đòn roi tôi đã nhận, bằng những oan ức tôi đã trải qua, bằng những tan nát khi gia đình tôi, vợ con tôi nếm trải, các điều tra viên, các kiểm sát viên, các thẩm phán, khi đặt bút phán quyết một điều gì, hãy cân nhắc thật kỹ, hãy suy nghĩ không chỉ bằng lý trí, mà còn bằng pháp lý để không làm oan cho bất kể ai.Bởi dù oan ức một ngày, thì có thể tiêu tan cả đời”, ông Huỳnh Văn Nén xúc động chia sẻ.
Buổi giao lưu kết thúc, trước khi rời Hà Nội, ông Huỳnh Văn Nén không quên nói lời cảm ơn tới các nhà báo, luật sư và những người đã đồng hành để ông được minh oan và được trả tự do.
“Trong lần dầu tiên được ra Hà Nội, lại được gặp gỡ người đồng cảnh ngộ Nguyễn Thanh Chấn, tôi rất vui mừng, cảm ơn Tòa soạn Pháp luật Plus đã tạo điều kiện cho gia đình tôi có cuộc giao lưu đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn các nhà báo, luật sư, các cơ quan thực thi pháp luật đã công tâm, minh bạch, thực hiện đúng theo đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, minh oan và trả tự do cho tôi.”