Trong một bài đăng tại web đen, Huckle đã kể về “hành trình” của mình tại Nam Á: “Tôi đã trở nên đặc biệt gần gũi với một gia đình mà tôi đã quen biết khoảng sáu năm. Tôi đã quan hệ tình dục với bốn bé gái trong gia đình đó. Và mặc dù rõ ràng là họ không chấp nhận, nhưng họ đang cố tìm cách giải quyết bởi họ biết rằng tôi có thể là một tài sản tiềm năng vô cùng giá trị trong tương lai”.
Richard Huckle thường tự xưng là một giáo viên nước ngoài tới dạy tiếng Anh cho cộng đồng địa phương.
Khi mới chưa đầy 30 tuổi, Richard Huckle đã thực hiện nhiều vụ ấu dâm trẻ em, trong đó có cả trai và gái, chủ yếu đến từ những cộng đồng nghèo trên khắp châu Á. Phương tiện truyền thông và các nhóm công tố viên đều cho rằng tội ác của Huckle ngang hàng với những tên tội phạm khét tiếng khác như Sidney Cooke, Jimmy Savile và Ian Watkins, mặc dù tại thời điểm bị bắt Huckle vẫn rất trẻ, mới chỉ 28 tuổi.
Trong thời gian 10 năm (2006 - 2014), Huckle đã thực hiện 71 hành vi phạm tội liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, trong đó có nhiều vụ cưỡng hiếp. Hai mươi ba trẻ em đã được xác định danh tính. Mặc dù vậy cảnh sát Anh tin rằng số nạn nhân còn có thể nhiều hơn con số 200. Những nạn nhân bị Huckle lạm dụng chỉ khoảng từ 6 tháng đến 12 tuổi. Richard Huckle lĩnh 22 án tù chung thân, với thời hạn ở tù ít nhất 23 năm.
“Sói đội lốt cừu”
Richard Huckle sinh ngày 14/5/1986, trong một gia đình trung lưu ở Ashford, Kent, Anh Quốc. Tuổi thơ của Huckle không có gì quá đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 16 tuổi, anh ta tiếp tục học đại học tại trường South Kent.
Tuy nhiên, những người từng gặp và tiếp xúc với Huckle nói rằng, anh ta là một người trầm tính. Bạn bè miêu tả Huckle là người “khá cô độc, nhưng không có gì khác thường”. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, từ 2006 - 2007 Huckle tới một tỉnh ở Malaysia theo sự tổ chức của Công ty du lịch World Challenge. Anh ta thường xuyên giúp đỡ các nhà thờ và cộng đồng địa phương, từ đó tiếp cận trẻ em thông qua nhà thờ, trường học và trại trẻ mồ côi.
Đến năm 2010, anh ta định cư hẳn ở Malaysia. Đa phần các vụ lạm dụng diễn ra khi Huckle tới thủ đô Kuala Lumpur và tự xưng là một giáo viên nước ngoài tới dạy tiếng Anh cho cộng đồng địa phương. Ngoài ra, Huckle còn đi nhiều nước khác quanh Đông Nam Á như Campuchia, Singapore, Lào… gieo rắc nỗi sợ hãi tới những đứa trẻ.
Thậm chí, trong khi ở Ấn Độ, Huckle tự nhận là giáo viên và thuyết phục một mục sư để được vào cô nhi viện tại Bangalore chụp ảnh và làm video cho những đứa trẻ tại đây. Tội ác của Huckle bị vạch trần trong chiến dịch truy quét tội phạm ấu dâm trên internet của Task Force Argos, lực lượng đặc biệt của cảnh sát Queensland, Australia.
Huckle bị các nhân viên thuộc Cơ quan Hình sự Quốc gia Anh (NCA) bắt giữ tại sân bay London Gatwick vào tháng 12/ 2014, khi từ Malaysia trở về đón Giáng sinh cùng gia đình. Do anh ta không có hồ sơ hình sự tại Anh và không có tiền án liên quan đến trẻ vị thành niên. Sau khi thẩm vấn, cảnh sát tạm thời thả Huckle, trong khi chờ phân tích và lấy bằng chứng từ các thiết bị máy tính và máy ảnh bị thu giữ.
Cuối cùng cảnh sát phát hiện hơn 20.000 hình ảnh và đoạn băng khiêu dâm trẻ em, hơn 10.000 hình ảnh trong số đó là nạn nhân bị Huckle cưỡng bức. Huck bị bắt lần hai và bị cáo buộc 91 tội bao gồm: Tạo ra và sở hữu tài liệu khiêu dâm trẻ em, hãm hiếp trẻ em dưới 12 tuổi, ngược đãi trẻ em… Cảnh sát và tòa án từ chối cho phép anh ta tại ngoại.
“Những tài liệu quỷ dữ”
Không chỉ vậy, cảnh sát còn phát hiện trong máy tính Huckle còn lưu trữ một bản hướng dẫn dài 60 trang có nội dung cổ vũ những kẻ khác đi du lịch để xâm hại tình dục trẻ em và định xuất bản thành sách. Thẩm phán gọi đây là “tài liệu quỷ dữ”.
Sau đó anh ta chia sẻ với những kẻ lạm dụng trẻ em khác trên toàn thế giới thông qua một trang web đen mang tên TLZ - The Love Zone, có tới 9.000 thành viên. Huckle còn làm một cuốn sổ miêu tả những “chiến tích” của bản thân về 191 lần lạm dụng tình dục trẻ em. Trong cuốn sổ này, anh ghi lại danh tính những đứa trẻ, những hành động của mình, và tự cho mình điểm số, dựa trên mức độ lạm dụng nạn nhân.
Từ cuốn sổ này, cảnh sát ước tính có khoảng 200 đứa trẻ bị lạm dụng tình dục. Tuy nhiên cảnh sát không thể buộc tội anh ta trên cả 200 đứa trẻ vì thiếu nhiều chứng cứ, và chỉ có thể buộc dựa trên bằng chứng rõ ràng về 23 đứa trẻ được xác định. Trong một bài đăng tại web đen, Huckle đã kể về “hành trình” của mình tại Nam Á: “Tôi đã trở nên đặc biệt gần gũi với một gia đình mà tôi đã quen biết khoảng sáu năm. Tôi đã quan hệ tình dục với bốn bé gái trong gia đình đó.
Và mặc dù rõ ràng là họ không chấp nhận, nhưng họ đang cố tìm cách giải quyết bởi họ biết rằng tôi có thể là một tài sản tiềm năng vô cùng giá trị trong tương lai”. Huckle còn có những bình luận trên trang web đen rằng: “Những trẻ em nghèo chắc chắn dễ dụ dỗ hơn là những đứa trẻ thuộc tầng lớp trung lưu ở phương Tây”. Hay “Bé gái đó trung thành với tôi và dường như chẳng ai quan tâm”.
Tên tội phạm ấu dâm này còn có kế hoạch tổ chức đám cưới với một bé gái khi em bước sang tuổi 18. Huckle tiếp tục viết: “Tôi cảm thấy tình thế của mình hiện nay cực kỳ có lợi bởi đối tác của tôi còn khá trẻ và tôi biết cô ta từ khi mới bảy tuổi nên tôi có thể tác động tới tâm trí cô ta để trở thành một người vợ hoàn hảo. Tham vọng của tôi là sau khi kết hôn, tôi sẽ biến gia đình mình thành một nhà bảo trợ trẻ em mồ côi, tạm thời hoặc dài hạn”.
Thậm chí, Huckle còn kiếm tiền từ đăng bài khoe ảnh xâm hại trẻ em, bằng cách bán ảnh cho những kẻ nghiện ảnh khiêu dâm trẻ em khác để thu về bitcoin, một loại tiền ảo. “Richard Huckle đã dành một vài năm để hòa nhập với cộng đồng nơi anh ta sinh sống và chứng tỏ mình là một người đáng tin. Sau đó, anh ta đã lợi dụng lòng tin của mọi người để làm chuyện xấu xa.
Huckle đã cố tình đi tới một khu vực trên thế giới – nơi mà anh ta nghĩ rằng mình có thể lạm dụng những đứa trẻ dễ bị tổn thương mà không bị bắt”, James Traynor tới từ Trung tâm Bảo vệ Trực tuyến Trẻ em bị bóc lột của NCA, cho biết.
Trong phiên tòa đầu tiên vào tháng 1/2016, Huckle chối bỏ tất cả 91 cáo buộc. Những cáo buộc này dài đến nỗi người ta mất nhiều tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể đọc hết trong phiên tòa. Vào tháng 4/2016, trong một phiên tòa sơ bộ, Huckle đã nhận 71 tội trong số 91 cáo buộc. Vì tự nhận tội, công tố viên quyết định không truy cứu 20 cáo buộc còn lại nữa.
Một phần là để cứu vãn bồi thẩm đoàn khỏi nỗi kinh hoàng phải xem hết tất cả những phim ảnh phạm lỗi của Huckle. Một phần cũng bởi, 71 tội trạng đó cũng đủ nhiều để tên tội phạm ấu dâm này phải ngồi tù “mọt gông”. Trong một lá thư đệ trình lên tòa án, Huckle đã xin lỗi đến gia đình nạn nhân và chính phủ Malaysia về hành động vô nhân tính của mình.
“Tôi đã có suy nghĩ, tình cảm lệch lạc với những đứa trẻ. Tôi đã bị lôi kéo bởi ham muốn trụy lạc. Tôi là người dễ bị ảnh hưởng, lôi kéo từ bên ngoài. Tôi vô cùng hối hận về những gì đã xảy ra và sẽ làm tất cả những gì có thể để khắc phục hậu quả”, Richard Huckle nói.
Tuy nhiên, việc Huckle từ chối khai ra các mật khẩu của các tệp ẩn trên máy tính khiến thẩm phán đưa ra kết luận rằng bị cáo không hề có cảm giác hối lỗi trong trường hợp này.
Tại phiên tòa cuối cùng ngày 6/6/2016, Huckle mặc một chiếc áo len màu xám, mái tóc đen dài cột lại theo kiểu đuôi ngựa. Đứng trước vành móng ngựa với hai lòng bàn tay siết chặt vào nhau, anh ta như thể đang cầu nguyện khi bị tuyên 22 án tù chung thân. Khi Huckle được hộ tống rời khỏi phòng xét xử, một phụ nữ đã hét lên rằng: “1.000 án tử vẫn còn là quá nhẹ đối với anh ta”.
Ngày 8/11, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cùng các cán bộ, phóng viên, nhà tài trợ, tiếp tục đến với xã Liên Minh - Phú Thọ, để trao tặng hai căn nhà cho hộ dân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, thượng tôn pháp luật không chỉ là nền tảng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới, kiến tạo phát triển bền vững.
Tối qua ngày 5/11/2025, Lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt Chuyên trang truyền thông Pháp luật + (Pháp luật Plus) – Báo Pháp luật Việt Nam đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Ba Đình (Hà Nội) trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc.
Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” - nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.
Không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển đầy nỗ lực của một chuyên trang báo chí trẻ trung, hiện đại mà còn khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của Pháp luật Plus trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ.
Ngày 3/12, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ trao quyết định công tác cán bộ nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, đảm bảo sự luân chuyển và phát triển nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Mới đây Công an Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm nhiều thiếu niên tuổi đời còn rất nhỏ. Hành vi phạm tội bắt nguồn từ nhu cầu để có tiền chơi game và sự ảnh hưởng lệch chuẩn từ các video dạy phá khóa lan tràn trên mạng. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông báo động, cho thấy mức độ trẻ hóa tội phạm và những lỗ hổng trong quản lý, định hướng trẻ vị thành niên.
Theo dự kiến ngày mai, TAND Hà Nội xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Hồ Thị Linh đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Thanh tra – Bộ Công an, là con gái một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và là cháu của một thứ trưởng Bộ Công an.
Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh Ban Chỉ huy Quân sự xã để yêu cầu chuyển khoản thanh toán số tiền lớn.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Đường Ngọc Như đã “thay đổi thân phận”, đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành THIPPHAPHONE và ngày tháng năm sinh đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.
Dù bị khởi tố và đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, giám đốc một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng vẫn chỉ đạo nhân viên khai thác cát trái phép.
Khi đang làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Việt Anh thấy 1 nam thanh niên bị vây đánh, ngay lập yêu cầu 02 đối tượng dừng lại, bảo vệ an toàn cho nạn nhân.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.