Gần 70 ngàn người tới TP Vũng Tàu mùng 4 Tết: Bãi tắm “nghẹt thở”, hàng rong “tái xuất”
Chỉ tính riêng ngày 8-2 (tức mùng 4 Tết Kỷ Hợi), có khoảng 70 ngàn khách thập phương tới Thành phố Vũng Tàu tắm biển du xuân- theo thông báo từ Ban quản lý du lịch.
Bãi biển Đà Nẵng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối
4 người phải hầu tòa vì làm đạo trích "chôm đồ" trên bãi biển
Giải cứu nam thanh niên “ngáo đá” định tự vẫn ở bãi biển Nha Trang
Cho thuê bãi biển Nha Trang, Khánh Hòa: Bất ổn và bất hợp lý!
Di dời kè lấn chiếm bãi biển công cộng tại 33 biệt thự 'xây chui'

Bãi tắm Thùy Vân dường như “nghẹt thở” vì lượng người ken kín dưới biển. Trong khi đó, hàng trăm xe ô tô các loại vẫn “rồng rắn” nối đuôi nhau “bò” dọc đường Thùy Vân, chở người đến tắm.
Quan sát lúc 16 giờ chiều cùng ngày, bãi tắm Thùy Vân (bãi Sau) người “đen đặc”. Hàng ngàn người không có chỗ tắm bèn ngồi trên bờ kè đá, hoặc đứng trên sân cột cờ nhìn ra biển. Tất cả các khu vực có chỗ trống đều giành chỗ giữ xe máy. Khu vực hàng dừa cạnh bãi tắm cũng “quá tải” bởi nhiều trẻ em tránh nắng, tắm nước ngọt ở các vòi.

Trong khi đó, ở Bãi Trước, số người tắm biển cũng rất đông. Toàn bộ triền trống Bãi Trước dùng để giữ xe máy. Hàng trăm xe ô tô chạy chậm chạp, xe máy phải “len” mới có thể đi được.


Mặc dù TP. Vũng Tàu đã tuyên truyền rông rãi và có nhiều biện pháp, song hiện tượng bán hàng rong vẫn “tái xuất”. Mặc cho khách từ chối, song người bán hàng rong này vẫn chèo kéo bằng được khiến cô gái phải mua chai nước của bà ta.
Khi chúng tôi đưa máy ảnh chụp, thì người bán hàng này đi vòng xuống bãi biển, lẫn vào trong những đang tắm trên cát. Và ngay canh đó là quán bán rong che dù với các loại nước. Mặc dù đã có quy định “cấm bán hàng rong khu vực bãi tắm”, phải chăng, quán nước này ngoại lệ?.

Cũng thời điểm này, tại công viên hoa Bãi Trước, du khách thập phương và người dân địa phương đến vui chơi khá đông, chụp ảnh lưu niệm và dạo mát trong công viên. “Tôi thấy việc trang trí, phối cảnh công viên hoa năm nay có phần “nhẹ” hơn tết năm 2018, song chúng tôi vẫn cảm giác thân thiện.
Vũng Tàu luôn là địa điểm “hút” chúng tôi. Nếu ở miền Đông Nam bộ, thì đi Vũng Tàu tắm biển dịp tết vẫn được nhóm chúng tôi chọn”, chị Lê Thị Ái, đến từ huyện Nhà Bè TP Hồ Chí Minh, chia sẻ.











