Du lịch: Hồ thủy điện Nà Hang nơi tạo hóa của thiên nhiên
Hồ Nà Hang còn được ví như một “Hạ Long giữa đại ngàn”. Nơi đây có tới 99 ngọn núi quần tụ lại với nhau ở khu vực xã Thượng Lâm. Mỗi ngọn núi có một hình dáng khác nhau, tất cả in hình lên nền trời xanh, hòa lẫn với làn nước xanh thăm thẳm, khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng trước sự kì diệu của tạo hóa.
Lễ hội du lịch Cửa Lò: Có một bãi biển chiều lòng người
Nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc chào mừng năm Du lịch Quốc gia 2018
Nữ sinh “trường làng” nhận học bổng Mỹ 6 tỷ đồng nhờ thích đi du lịch
Chiêm ngưỡng Đồng Cao nguyên sơ ở Bắc Giang
Chùm ảnh: Độc đáo Tết người Mông trên cao nguyên Mộc Châu

Trước kia chưa ngăn đập thủy điện có thôn Minh Khánh, thôn Hạ Sơn,,.. thuộc xã Trùng Khánh, huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang.
Người dân ở các thôn ấy sống quanh ở khu vực ven sông Gâm dưới lòng hồ Nà Hang bấy giờ. Người dân ở đây chủ yếu canh tác như trồng lúa, ngô, khoai, sắn, củ đậu và chăn thả gia súc.

Đặc biệt là nấu rượu ngô men lá, với nguồn nước cộng với những lá men rừng đã đem đến cho người dân từng sống ở đấy những lít rượu ngô men lá đặc trưng riêng, lan tỏa khắp vùng.
Từ khi ngăn đập thủy điện những người dân từng sinh sống ở đây đã chuyển về khu tái định cư mới, thôn xóm trước kia giờ đã bị nước nhấn chìm ở dưới lòng hồ Nà Hang.

Với cảnh quan thiên nhiên, xung quanh khu vực hồ Na Hang còn có rất nhiều cảnh đẹp thiên nhiên kì thú khác như ghềnh thác, những vỉa đá tự nhiên hình thù kì lạ, cùng những ngọn thác nổi tiếng như Khuổi Sung, Khuổi Nhi, Pắc Ban (thác Mơ) quanh năm tuôn chảy tung bọt như làn tóc mây trắng tô điểm cho màu xanh của đại ngàn.

Ở đây có rừng Phiêng Bung, núi Sa pôn (là ngọn núi người dân trước kia sống ở đấy vẫn thường gọi) được ví như một “lá phổi xanh” cung cấp không khí trong lành cho cả vùng hồ.
Nơi đây còn có những bản người Dao, người Tày sinh sống. Trên đường vào Phiên Bung, từ trên cao nhìn xuống, những bản làng thấp thoáng trong màu xanh của núi rừng trông thật bình yên.

Ngoài ra, từ xa xưa đến nay núi Pác Tạ vẫn được coi là biểu tượng về “phong cảnh, tâm linh, sức vươn” của mảnh đất, con người vùng cao Nà Hang.
Pác Tạ là ngọn núi cao nhất về phía Đông Sông Gâm. Kỳ lạ là, mỗi góc nhìn núi lại hiện lên hình dáng khác nhau.
Có góc thấy con Voi trầm ngâm, Có góc thấy nậm rượu khổng lồ. Pác Tạ được xem như một biểu tượng của vùng đất Nà Hang nhiều truyền thuyết và cổ tích.

Trong tiếng Tày, Na Hang có nghĩa là mảnh ruộng cuối, còn ngọn núi Pác Tạ mang hàm nghĩa một bầu vú của trời. Đó là ngọn núi cao nhất vùng cao Nà Hang, đền Pác Tạ nằm trên ngọn núi cao nhất ấy.

Với những lợi thế trên, hồ Na Hang luôn là nơi đến của khách du lịch cũng như các phượt thủ, nhiếp ảnh gia đến đây khám phá vẻ đẹp hoang sơ và huyền bí của nó.
Ảnh: Facebook Phan Văn Ngọc, Duc Minh











