Ngày 25 tháng 10 năm 2024, sau khi nhận được đơn thư kêu cứu khẩn cấp của ông Nguyễn Văn Thới, 65 tuổi ngụ tại 178 đường Quang Trung, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi gặp trực tiếp, để ghi nhận lại hiện trường và tìm hiểu những nội dung mà ông Thới nêu trong đơn.
Xuất hiện trước mắt chúng tôi là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thới với gương mặt khắc khổ, lúc nào cũng lo lắng, bồn chồn, liên tục phải nhìn trước ngó sau vì lo sợ sẽ bị người khác tấn công.
Ông Thới cho biết, nỗi ám ảnh tâm lý của ông và các thành viên trong gia đình là hậu quả của việc ông bị đánh đập, đe dọa và khủng bố tinh thần và thể xác.
Kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra với gia đình trong thời gian qua, ông Thới cho biết đó là chuỗi ngày kinh hoàng và khủng khiếp, khiến ông luôn cảm thấy sợ hãi và bất an mỗi khi nghĩ đến.
 |
| Rơm được chất kín gian nhà mà ông Thới và gia đình sinh sống. |
Theo trình bày của ông Thới, ông và bà vợ đầu tiên, có hai người con là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Tuấn Anh. Sau đó ông ly hôn người vợ đầu và lấy người vợ mới, sinh thêm một người con trai tên là D.
Từ khi có gia đình mới, ông Thới mở thêm quán bán cafe và cho thuê phòng trọ, ki-ốt để lấy tiền trang trải sinh hoạt gia đình.
Ông những tưởng cuộc sống sẽ êm ấm khi đã lo lắng trọn vẹn cho các con và có thu nhập ổn định lo cho tuổi xế chiều, nào ngờ khoảng hơn 2 năm nay, hai người con với vợ đầu tiên quay ra tranh giành đất đai với ông, thậm chí đòi ủy quyền cả những thửa ruộng mà vợ chồng ông đã bán bằng giấy tay từ năm 1991 và 2013.
Không được chấp nhận, cả hai người con này nhiều lần về gây gổ với ông. Điển hình trong thời điểm tháng 4/2022, sau khi điều trị ở bệnh viện trở về, thấy nhà cửa bị đập phá, gia đình ông Thới buộc phải dọn ra khu vực nhà kho (trước đó là chuồng heo) để ở tạm.
Thế nhưng những người này vẫn không để yên, họ còn cho người đến quậy phá, thậm chí còn hàn bít lối đi buộc ông phải nhờ cơ quan chức năng đến can thiệp, mở lối đi cho gia đình.
 |
| Tin nhắn được cho là của con trai gửi cho ông Thới. |
Theo đơn tố giác của ông Thới, sự việc bắt đầu vào ngày 22/9/2023, một nhóm khoảng hơn 20 người đến nhà ông tự ý mang toàn bộ số gỗ cũ phía sau nhà ra ngoài rồi tố cáo với cơ quan chức năng về việc ông Thới tàng trữ gỗ lậu. Khi cơ quan công an thị trấn Vĩnh An xuống làm việc, xác minh, lập biên bản thì xác định đây không phải gỗ lậu.
Tiếp đến là liên tiếp những lần nhóm người trên đến phá hoại tài sản, đập phá, đe dọa… thậm chí hành hung khiến ông Thới phải đi nằm viện 10 ngày.
Ông Thới trình bày trong đơn về việc khi ông vắng nhà từ ngày 11 - 17/10/2023, nhóm người kéo đến khu vườn chặt phá cây cối. Toàn bộ số cây dừa trồng ven ao, có những cây đã trên 14 - 15 năm tuổi đều bị cưa hạ tận gốc và cắt thành từng khúc ngắn quăng xuống ao.
Các loại cây khác đang cho ra trái cũng bị chặt phá tan hoang. Tại một số gốc cây sau khi cưa hạ, chúng còn đổ thuốc lên để triệt, không cho đâm chồi.
Theo thống kê của ông Thới, thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng. Việc này ông Thới đã trình báo cơ quan chức năng.
 |
| Vườn cây nhà ông Thới tại thời điểm mới bị chặt phá tháng 10/2023. |
Khoảng 2 tuần trước khi vườn cây bị chặt hạ, ông Thới đang ở nhà đã có nhóm khoảng 20 người kéo đến, mang theo các loại máy móc chuyên dụng, máy cắt, máy hàn... nhóm người này cắt phá toàn bộ hàng rào và cánh cổng sắt phía trước, bảng hiệu quán cà phê cũng bị tháo xuống.
Toàn bộ hàng rào và cổng sắt sau đó được họ đem qua bán cho cửa hàng buôn bán phế liệu ở gần đó. Cả bức tường rào cũng bị đập bỏ rồi đem xà bần đổ xuống ao cá.
Sau khi đập bỏ hàng rào, cắt phá cửa sắt, họ còn ngang nhiên chôn 2 cột sắt cao khoảng 5m ở phía trước cổng, 1 cột phía sau hồ cá và lắp đặt 3 camera sử dụng năng lượng mặt trời để giám sát toàn bộ hoạt động của những người ở trong khuôn viên khu vườn.
Thiệt hại nặng nề nhất là sự việc đến đập phá, san phẳng cả căn nhà thờ cùng dãy 10 phòng trọ và quán cà phê sân vườn mà gia đình ông đang ở và kinh doanh.
Những người công nhân đang thuê trọ tại đây đều bị yêu cầu mang hết đồ đạc ra ngoài. Rất nhiều người dân chứng kiến đã bức xúc lên tiếng thì bị đối tượng đe dọa, đuổi đánh.
Theo đó, phía trước vườn cây là căn nhà mặt tiền đường Quang Trung có chiều ngang 14m. Tại đây, ông xây 1 căn nhà rộng 90m2 làm ki-ốt cho thuê ở mặt trước, 1 căn nhà rộng 88m2 để ở và xây thêm dãy trọ cho công nhân thuê ở phía sau. Phần còn lại ông mở quán cà phê sân vườn rộng 150m2 và một gian để làm nhà thờ cúng tổ tiên.
 |
| Quán cafe sân vườn và gian nhà thờ của gia đình bị máy xúc phá dỡ. |
Không chỉ đập phá nhà cửa và triệt hạ vườn cây, nhóm người còn nhiều lần kéo đến đe dọa, hành hung khiến cả gia đình ông Thới sống trong cảnh hoang mang, lo sợ.
Nghiêm trọng nhất là sự việc ngày 11/10/2023, ông Thới bị Tuấn Anh hành hung, dùng tay siết cổ khiến ông phải đi nhập viện hơn 10 ngày. Trước đó, liên tiếp trong thời gian từ tháng 8 - 10/2023, nhóm người đã nhiều lần kéo đến chửi bới, đập phá tài sản, phá hoại vườn cây.
Thậm chí, ông Thới còn bị đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình vào khuya ngày 19/12/2023. Ông Thới cho biết, có 06 người chở rơm khô đến chất đầy trong nhà và khóa lại.
Sau đó còn đe dọa sẽ phóng hỏa nếu ông dám động đến ổ khóa cửa. Mặc dù gia đình ông đã phải dọn xuống chuồng heo cũ để ở, nhưng những người này vẫn không để yên.
Sáng sớm ngày 08/02/2024 (29 Tết âm lịch), gia đình ông Thới đang ngủ thì bị Tuấn Anh đến cạy cửa, xịt hóa chất vào phòng ngủ và bếp ăn.
Các vật dụng và di ảnh trên bàn thờ trước đó cũng đã bị dọn sạch. Quá hoảng loạn, bà mẹ già của ông Thới đã phải đến xin tá túc tại nhà một người bà con. Riêng người vợ hiện tại và con ông Thới buộc phải dọn ra ngoài, thuê phòng trọ vì không dám ở lại nhà.
 |
| Hóa chất và bom tự chế là công cụ để khủng bố gia đình ông Thới. |
Không dừng lại ở đó, đến ngày 30/3/2024, Tuấn Anh còn dùng chất bẩn và bột hóa chất ném thẳng vào người ông Thới khi ông đang ngồi một mình trong lán tạm.
Ông Thới báo Công an đến thì bị cúp điện, cúp nước, cắt dây điện vứt lên mái nhà. Vụ việc này Công an thị trấn Vĩnh An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tuấn Anh về hành vi "Gây rối trật tự tại khu dân cư”.
Toàn bộ những sự việc trên đã được ông Thới trình báo với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
Chia sẻ với phóng viên, ông Thới cho biết: "Không một người làm cha nào lại muốn đẩy con cái mình vào vòng lao lý, huống hồ cả đời tôi chỉ tập trung kiếm tiền để lo cho các con có cuộc sống tốt đẹp nhất. Thế nhưng sau tất cả những gì mà chúng đã gây ra với gia đình tôi, thì đến giờ tôi không thể tha thứ và chấp nhận được nữa.
Tôi đành phải để pháp luật xử lý, để chúng phải trả giá về những việc làm sai trái. Đó cũng là một cách giáo dục để thức tỉnh, thay vì bao che, dung túng để chúng ngày càng lộng hành, coi thường pháp luật".
Liên quan đến vụ việc này, ông Phạm Hồng Kỳ, Trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu xác nhận: Công an huyện đã nhận được chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai về vụ việc của ông Nguyễn Văn Thới.
Hiện Công an huyện Vĩnh Cửu đã vào cuộc, tiến hành xác mình, làm rõ vụ việc và sẽ có hình thức xử lý nghiêm với các đối tượng vi phạm, để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng của luật pháp.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.