Đi chặt luồng, 1 người bị ngã xuống hang sâu mất tích
2 bố con lên rừng (thuộc thôn Mòng, xã Cẩm Liên, Cẩm Thủy, Thanh Hóa) chặt luồng. Trong quá trình chặt, vận chuyển luồng, người bố chẳng may trượt chân ngã xuống vách đá rơi xuống hang mất tích.
Thanh Hóa: Yêu cầu kỷ luật Chủ tịch xã vi phạm những điều đảng viên không được làm
Thanh Hóa: Giang hồ đe dọa chặt chân, đốt nhà Chủ tịch xã
Thanh Hóa: Nhiều học sinh phải học trong phòng tạm bợ
Thanh Hóa quyết không xử lý 400 tấn chất thải của Formusa Hà Tĩnh

Nạn nhân là anh Phạm Văn Học (SN 1974 ở xã Cẩm Liên). Chiều ngày hôm qua (14/9), anh Học cùng con trai đi chặt luồng ở thôn Mòng (xã Cẩm Liên) thì bị trượt chân ngã xuống vách núi rồi rơi xuống hang sâu trong lúc vận chuyển luồng.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cậu con trai chạy về nhà báo tin mọi người lên cứu bố mình. Đây là cái hang rất nhỏ và có nước sâu, dễ trơn trượt. Dù lực lượng cứu hộ cứu nạn tích cực tìm kiếm nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy anh Học.
Chiều ngày 15/9, ông Phạm Việt Hoài, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy cho biết đã điều động lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh lên địa phương để hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân.
“Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã huy động lực lượng và người dân cùng thợ lặn sâu tới 50-60m nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân xấu số” – ông Hoài chia sẻ











