Góp sức cùng Nhà nước và Nhân dân lúc này không chỉ là trách nhiệm, là bổn phận với Tổ quốc mà còn là tình cảm và niềm tin yêu!
Tôi mượn cái ý câu nói nổi tiếng từng xôn xao dư luận này của đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ, ông chủ thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Tại phiên tòa xử ly hôn, ông Vũ đã nói với người vợ của mình, nguyên văn: “Tiền để làm gì? Tiền nhiều để làm gì mà để ngày hôm nay ngồi như thế này?”.
Ngay lập tức, cái câu "tiền nhiều để làm gì" này đã nhận được nhiều phản hồi. Một tờ báo còn tổng kết hàng chục hồi đáp. Người thì muốn nhiều tiền để mua nhà đẹp, xe siêu. Người thì nghĩ đến du lịch đó đây. Người thì dành cho con cái du học. Có người đơn giản hơn, chỉ là mua một cái váy đẹp, thậm chí ăn một bữa sang…
Và khi đó, như nhiều người, tôi cũng đi tìm cho mình câu trả lời đó dù biết rằng chỉ là… ví dụ thôi.
Ví dụ (ví dụ thôi nhé), tôi có nhiều, rất nhiều tiền, tôi sẽ làm gì nhỉ? Xin kể lại cuộc trò chuyện của tôi với một người bạn đại gia.
Người bạn ấy mất khi khối tài sản có tới nhiều ngàn tỉ đồng. Trong một lần nói chuyện phiếm, khi tôi tỏ ra mong ước giàu có như anh, bạn tôi nhẹ nhàng bảo:
“Ông không có tiền nên nghĩ thế thôi. Tiền nhiều để làm gì?”. “Mua nhà, sắm xe, ăn nhậu, đi du lịch…”. Tôi đáp.
Bạn tôi trầm ngâm một lát, nói: “Ông mua cái biệt thự 20 tỉ (khi đó, 20 tỉ đồng lớn lắm), xe ông mua cái 10 tỉ. Tôi hỏi nhà rộng thế để làm gì? Ai ở? Ở sao cho hết? Rồi đi đâu mà xe với cộ? Còn đi du lịch, ông chưa được đi thì ao ước thế thôi chứ đến nơi xa lạ, món ăn không hợp, ngôn ngữ không biết, bạn bè không có... Chỉ riêng việc ngồi máy bay cả chục giờ đồng hồ đã nhừ cả lưng lối ra rồi. Còn ăn uống, em út, xin lỗi ông chứ ăn nhiều mà gout, uống nhiều mà hỏng gan, em út thì tan cửa, nát nhà”.
“Thì ông từ thiện…”. Tôi thăm dò.
“Có chứ. Mỗi khi thiên tai hay gặp những hoàn cảnh khó khăn, tôi đâu có tiếc. Nhưng cũng có mức độ và tùy thôi. Tôi có thể tặng những người cần cù, tiết kiệm, không may gặp cảnh khó khăn, đau ốm chứ không có lý gì tôi lại phải cho những kẻ lười biếng, cờ bạc, rượu chè… Loại này, nghèo thì ráng chịu, nhé!”.
Nhờ câu chuyện này nên khi nghe câu nói “tiền nhiều để làm gì?” ấy, tôi không mấy ngạc nhiên dù vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng giờ thì tôi đã láng máng hiểu ra.
Hiên nay, cả thế giới đang gồng mình chống trả “giặc” dịch Corona. Nước ta rất may, nhờ có biện pháp tốt, sự đồng tình ủng hộ của toàn dân nên cho đến thời điểm này (chiều 8.4), tuy có hơn 251 ca mắc bệnh nhưng đã có 126 ca được chữa khỏi. May mắn nhất, chưa có ca tử vong nào.
Song, về kinh tế thì chúng ta đã và sẽ thiệt hại, tốn kém rất nhiều. Ngân sách của ta thì hạn hẹp…
Rất mừng là những ngày qua, đồng bào cả nước người nhiều, người ít, người có của, người có công, người không có của, có công thì có lời động viên, chia sẻ và chấp hành tốt khuyến cáo của Bộ Y tế, qui định của Chính phủ, đồng lòng, đồng sức chống lại căn bệnh quái ác này.
Của ít, lòng nhiều, bằng mọi biện pháp, đã có hàng trăm tỉ đồng được quyên góp. Từng cân gạo, quả trứng và suất ăn miễn phí đã đến với những người gặp khó khăn vì dịch giã.
Chính phủ đã đồng ý chi hơn 61 ngàn tỉ đồng hỗ trợ và hiện, công việc đang được gấp rút triển khai. Sáng 8/4, UB Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường để cho ý kiến về các biện pháp hỗ trợ người dân theo đề nghị của Chính phủ.
Thế nhưng, dù rất lo và chia sẻ với dân, nhưng Quốc hội cũng đang “nhấc lên, đặt xuống” bởi nếu dịch bệnh còn kéo dài thì lấy tiền đâu ra? Như đã nói ở trên, nước ta còn nghèo, ngân sách eo hẹp…
Chia sẻ khó khăn, những ngày qua đã có nhiều doanh nghiệp, đại gia không tiếc tiền bạc ghé vai cùng Chính phủ. Có cá nhân đã góp hàng trăm tỉ đồng và vẫn còn tiếp tục góp thêm.
Điều này, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhận và tri ân những tấm lòng nghĩa hiệp.
Và tôi chợt nghĩ, đây cũng là lúc trả lời câu hỏi: “Tiền nhiều để làm gì?” nếu như không dùng trong lúc đất nước đang đứng trước thảm họa dịch bệnh “nước sôi, lửa bỏng” này?
Còn người thì còn của. Tiền bạc có thể sẽ hết nhưng sự biết ơn thì mãi mãi còn.
Những tâm sự này, tôi mong đến tai tác giả câu nói nổi tiếng “tiền để làm gì” và cả những đại gia chưa lên tiếng!
Góp sức cùng Nhà nước và Nhân dân lúc này không chỉ là trách nhiệm, là bổn phận với Tổ quốc mà còn là tình cảm và niềm tin yêu!
Trong số 11 sai sót mà VKSND TP Hồ Chí Minh nêu trong quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo có những lỗi được đánh giá là nghiêm trọng, có thể dẫn đến việc hủy bản án.
Trong số 11 sai sót mà VKSND TP Hồ Chí Minh nêu trong quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo có những lỗi được đánh giá là nghiêm trọng, có thể dẫn đến việc hủy bản án.
Viện KSND TPHCM chỉ ra 11 điểm sai phạm của bản án vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo và đề nghị TAND cấp cao tại TPHCM hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.
Ngày 5/04/2019 TAND TP.HCM vừa ra thông báo đính chính án phí trong vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo được tuyên vào ngày 27/3 vừa qua.
Theo thông báo, sau gần một tuần nghị án, chiều 1/3, vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo sẽ bước vào phần tuyên án. Tuy nhiên HĐXX bất ngờ quay lại phần xét hỏi rồi công bố tạm dừng để xác minh tài sản. Phiên tòa dự kiến được mở lại vào ngày 27/3.
Chiều ngày 19/10, tại Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành thuộc Trường ĐHSP Hà Nội diễn ra buổi huấn luyện thực hành kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 18/10/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu sau ngày 30/03/2025, nhà ở nhiều tầng, kết hợp cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh không đảm bảo về PCCC sẽ phải tạm đình chỉ và dừng hoạt động.
Ông Lý Vỹ Triều Dương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu thông tin, 9 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch tỉnh tiếp tục phát triển với tổng thu ước đạt khoảng 3.420 tỷ đồng, đạt 82,9% kế hoạch, tăng 9,1% so cùng kỳ.
Chiều 17/10, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt, tri ân các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp cùng đồng hành với Báo trong hành trình hỗ trợ các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại bởi bão số 3.
Sau khi gây án, Huỳnh Trung Quân đã lấy tiền, trang sức và điện thoại của nạn nhân, sau đó phi tang thi thể xuống mương nước và về nhà người thân ẩn náu thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Nguyễn Trọng Khỏe đăng tải trên trang mạng xã hội facebook, zalo cá nhân các bài viết, hình ảnh hoạt động tuyển dụng, đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và một số nước châu âu theo diện du học sinh, kỹ sư...
Thông qua mạng xã hội Facebook, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện tại nhà Nguyễn Đình Lương (sinh năm 1971), trú tại phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai - Nghệ An) diễn ra việc đốt pháo nổ trong quá trình tổ chức đám cưới.
Tại khu vực kiểm tra, nam hành khách đã lấy ra trong người 7 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, trong đó 5 miếng để xung quanh cạp quần và 2 miếng để trong đế giày.
Được giao nhiệm vụ quản lý tài sản của TPBank, Nguyễn Văn Linh nhận thấy vàng của ngân hàng chỉ được kiểm tra 2 lần/năm nên đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC rồi đem bán lấy tiền đầu tư mua tiền ảo USDT, ngoại hối (Forex), xổ số Vietlott...
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(PLM) - Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, như: Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khoá VII đến khóa XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị từ khoá VIII đến khóa XIII; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch nước; Tổng Bí thư từ khoá XI đến khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(PLM) - Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình, trọn một đời đóng góp cho Đảng, cho nhân dân. Hình ảnh vị lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực, tận trung với Đảng, hết lòng vì dân sẽ luôn sống trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam.
(PLM) - Sáng ngày 18/7/2024, Tại Hội trường Đa năng - Bộ Tư Pháp đã diễn ra Tọa đàm đánh giá, rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và đánh giá việc thực hiện Đề án 06 trong 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2024 của Bộ tư Pháp.