Đau xót gia cảnh “người goá phụ” một mình nuôi 3 đứa con thơ
Vốn đã nghèo khó giờ lại càng chật vật hơn khi 2 năm trước, chồng qua đời để lại cú sốc lớn đối với chị Liễu và 3 đứa con thơ. Chỉ trong phút chốc, người phụ nữ 44 tuổi trở thành goá phụ, 3 đứa con mồ côi cha, sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề.
Nghệ An: Đau xót vụ chồng lái công nông tuột dốc đè vợ tử vong
Vụ khởi tố nhiều công an phường Phú Thọ Hòa: ‘Đau xót khi nhiều cán bộ sai phạm’
Vụ việc vỡ nợ hơn trăm tỷ đồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu: Các bị hại đau xót, Trần Thị Kim Loan vẫn "nhởn nhơ"
Vụ việc đau xót tại chùa Kỳ Quang 2: Có 775 hũ tro cốt không phân biệt được danh tính
Nói lời sau cùng, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng “cảm thấy rất đau xót”

Cả gia đình 4 mẹ con chỉ biết trông chờ vào hàng cá bán kiến sống qua ngày.
Nỗi đau của người goá phụ
Hai năm trước, trong một lần đi làm thuê xa nhà, người chồng của chị Trần Thị Hồng Liễu (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) đã bị người ta sát hại. Thời gian trôi qua những nỗi đau dường như vẫn hằn sâu vào tâm trí của mẹ con chị Liễu, sau cái chết đau đớn của người chồng vì nhát đâm của người làm chung.
Ngày chồng mất, chị đang mang thai đứa thứ 3, lúc đó các con còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mà chị đang chịu đựng. Thế nhưng chị vẫn cố gắng vượt qua để làm chỗ dựa cho các con.
Thiếu vắng hình bóng của người chồng, người cha, mẹ con chị bỏ xứ vào Đồng Nai để mưu sinh nơi đất khách quê người. Căn nhà trọ nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hoà, TP Biên Hoà là nơi tá túc của gia đình 4 người, căn trọ nhỏ đơn sơ, vật dụng đáng giá nhất có lẽ là chiếc quạt điện cũ.

Đối với họ, tài sản lớn nhất chắc có lẽ là hàng cá ở lề đường.
Đối với họ, nguồn thu nhập chính chắc là hàng cá ở lề đường, đó là “kế mưu sinh” giúp 4 mẹ con bươn chải cuộc sống hàng ngày.
Vừa làm cá cho khách, chị Liễu vừa nói: “Cũng bởi vì cuộc sống khó khăn, mà các con thì còn nhỏ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào hàng cá ngoài vỉa hè, nên bữa cơm đủ mắm, đủ muối cùng miếng thịt cho các con cũng trở nên xa xỉ, ngày naò bán được thì có vài món ngon, ngày mưa thì lại cá ế xé gói mì tôm nấu vội cho qua bữa để tiếp tục buôn án mưu sinh”.

Gương mặt chị lộ rõ vẻ mệt mỏi, từ ngày chồng mất chị phải cố gắng làm việc gấp hai, ba lần trước đây.
Tương lai “mù mịt” của những đứa nhỏ
Gánh nặng đè hết lên đôi vai của chị khi các con đang tuổi ăn, tuổi lớn, chị phải làm hết trách nhiệm của một người cha, cố gắng làm việc gấp hai, ba lần trước đây để có tiền chăm lo cho các con. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi, giờ đây chị còn phải bận tâm nhiều nỗi lo khác khi các con ngày một lớn khôn.
Gương mặt chị lộ rõ vẻ mệt mỏi, mất đi người trụ cột gia đình, mất đi nguồn thu nhập chính, cả gia đình 4 mẹ con chỉ biết trông chờ vào hàng cá bán kiến sống qua ngày, được hôm nào hay hôm đó, chỉ mong dư ra một chút để trả tiền trọ cho mấy đứa nhỏ có chỗ che mưa, che nắng.

Gánh nặng đè hết lên đôi vai của chị khi các con đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Giờ đây, điều mà khiến người phụ nữ này lo lắng hơn cả là tương lai của các con, nhắc về tương lai của 3 đứa trẻ dại, hai dòng nước mắt của người mẹ cứ thay nhaulăn xuống trên gó má sạm nắng.
Dịp nghỉ hè khi không có người trông con, mấy đứanhỏ lại cùng mẹ ra hàng cá ven đường, không kể nắng mưa, nhưng mẹ con chị Liễu đều có mặt ở hàng cá.
“Mấy đứa nhỏ chuẩn bị đi học, thôi thì cũng chịu khó vì các con, để các con được tới trường, cũng có bộ quần áo, sách vở cho bằng chúng bằng bạn. Chỉ cần các con cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn là vui lắm rồi” – Chị Liễu cho biết.

Đứa con thứ hai tuy còn nhỏ nhưng vẫn ra hàng cá phụ mẹ, làm cá một cách khéo léo.
Chú Việt, thường xuyên mua cá tại đây chia sẻ: “Biết hoàn cảnh của chị cũng khó khăn nên tôi thường xuyên tới đây ủng hộ, nhìn người mẹ phải gồng gánh trông chờ vào hàng cá nuôi 3 đứa con mà người làm cha như tôi cũng thấy xót xa. May là các cháu đều ngoan ngoãn, nên ai ai cũng thấy ấm lòng”
Rời khỏi phòng trọ nhỏ, ánh mắt như biết nói và cái nắm tay xiết chặt của chị Liễu cùng lời khẩn khoảnmong những tấm lòng nghĩa tình có thể hỗ trợ chia sẻ giúp gia đình đi qua ngõ cụt tăm tối này.











