Tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp nhất là ở một số ngành, lĩnh vực như đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân hàng...
|
Ảnh minh họa. |
Trong những ngày qua, đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước chăm chú theo dõi các nội dung của Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhất là Báo cáo chính trị (BCCT) do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày và tham luận của các đại biểu.
Tại BCCT, Tổng Bí thư nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trong đó nhiệm vụ thứ hai là “xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.
Một lần nữa đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) lại được nói đến ở cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng — Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.
Nhớ lại, hồi đầu năm 2015, tại một hội nghị về tăng cường quản trị thúc đẩy phát triển tại Việt Nam, một thành viên cơ quan thanh tra Philippines đã công bố con số đáng phải suy nghĩ: “Các quốc gia đang phát triển thất thoát khoảng 20 - 40 tỷ USD mỗi năm do tham nhũng”.
Đáng buồn là trong số những quốc gia có nhiều khiếu nại về gian lận, tham nhũng nhất, Việt Nam bị coi là điểm nóng, chỉ đứng sau Ấn Độ.
Gần đây, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, năm 2015, mặc dù có cải thiện nhưng tình hình tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp nhất là ở một số ngành, lĩnh vực như đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân hàng... và xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc, bất bình trong xã hội. Nhận định này không mới, dân ai cũng biết.
Một nghiên cứu của VCCI chỉ ra rằng, nếu giảm 1% đơn vị gánh nặng tham nhũng (tỷ lệ chi phí không chính thức trên thu nhập của doanh nghiệp), đầu tư tư nhân sẽ tăng 6,4%, số việc làm tư nhân sẽ tăng 1,8%, và thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng 2,3%.
Đúng vậy, tham nhũng đang cản trở mọi nỗ lực phát triển của Việt Nam. Từ lâu, thế giới tham nhũng là “kẻ thù” của phát triển, cần phải loại bỏ mạnh mẽ. tham nhũng đã và đang làm hình ảnh Việt Nam trở nên “xấu xí” trong mắt đối tác.
Chỉ tính riêng trong vấn đề sử dụng vốn ODA ở Việt Nam đã xảy ra ít nhất 3 vụ tham nhũng rúng động. Đây là những “nốt trầm” đáng buồn.
Còn nhớ, sau vụ bê bối của JTC, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), ông Mutsuya Mori đã chua chát nói: “Tôi tha thiết mong vụ JTC là vụ cuối cùng xảy ra với các dự án ODA của Nhật Bản. Nếu có vụ thứ ba tôi nghĩ là nhân dân Nhật Bản sẽ lên tiếng buộc Chính phủ Nhật Bản dừng ODA cho Việt Nam. Nếu có vụ thứ ba, sẽ không có lối thoát”.
Tuy nhiên, dưới nhiều hình thức, tham nhũng, tiêu cực vẫn tiếp tục xảy ra (đáng buồn, nhờ các đối tác nước ngoài phát hiện chứ không phải nhờ các cơ quan chức năng Việt Nam).
Phải đẩy mạnh đấu tranh PCTN. Phải coi “Đấu tranh này là trận cuối cùng”. Nhiệm vụ này đặt lên vai Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vừa công bố.