Khi những cánh hoa đào, hoa mận nở khắp núi rừng Tây Bắc, khắp các bản làng rộn rã tiếng khèn cũng là lúc đồng bào H'Mông tưng bừng đón Tết.
Đến với đồng bào người H’ Mông ở xã Cò Pà, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đúng vào dịp tết cổ truyền của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung tất cả du khách thập phương đều có những dấu ấn khó phai về người dân tộc nơi đây.
|
Người H' Mông tập duyệt văn nghệ chào mừng Tết. |
Theo quan niệm của người H’Mông, một năm không có tháng thiếu và không có năm nhuận. Mỗi tháng có 30 ngày đều đặn và ngày thứ 361 trong năm sẽ là ngày 1 Tết. Như vậy, trước Tết Nguyên đán một tháng, các bản người H’Mông đã nhộn nhịp không khí mừng năm mới. Từ nhiều tháng trước, người H'Mông đã chuẩn bị mọi thứ đón tết trước người Kinh gần một tháng.
|
Dịp tết cũng là dịp mà người H' Mông đua nhau mua sắm. |
Trong những ngày Tết, gia đình nào cũng đốt củi, giữ bếp đỏ lửa liên tục, vừa giữ ấm, vừa xua đuổi tà ma và cầu mong bình an, may mắn cho mọi người trong gia đình.
Người lớn, trẻ nhỏ đều khoác lên mình những bộ quần áo mới mang đầy đủ màu sắc của núi rừng Tây Bắc, các đồ vật trong nhà của người H’ Mông cũng được thay bằng những lớp sơn mới tinh chuẩn bị đón Tết cổ truyền.
|
Nét đặc trưng phân biệt các tộc người ở miền núi Tây Bắc chính là trang phục. |
Người H’ Mông đều có tục lệ những đồ vật trong nhà như cuốc, thuổng, dao, rựa… được dán một lớp giấy mới để xua đuổi tà ma và cầu mong sự may mắn, và bình yên cho mọi người trong gia đình. Cứ mỗi dịp tết đến, xuân về đồng bào người H' Mông lại tổ chức lễ hội, ca hát trên những triền đồi, nhà văn hóa của bản, nhiều khi họ ca hát ngay ở trên đường.
|
Đồng bào người H' Mông tổ chức ca hát, ngay trên đường. |
Khi đã đặt chân lên núi rừng Tây Bắc, du khách không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của người thiếu nữ nơi đây. Tết đến cũng là dịp để nam thanh, nữ tú của núi rùng Tây Bắc cầu duyên cho chính bản thân mình.
|
Tết đến là dịp nam thanh nữ tú trao duyên cho nhau. |
Sau những giờ đi chúc tết, đồng bào người H' Mông lại rủ nhau ra sườn đồi, chân núi ngồi trò truyện và tắm mình trong cái nắng của sắc xuân, cảm nhận hương vị của núi rừng Tây Bắc. Phải chăng, đây cũng là một phong tục riêng chỉ có ở đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và của đồng bào người H' Mông nói riêng.
|
Đồng bào người H' Mông ngồi sưởi nắng và tâm sự sau những ngày bộn bề công việc. |
Từ thành phố Hòa Bình, đi dọc Quốc lộ 6 về TP Sơn La, rồi rẽ phải đi Hang Kia - Pà Cò sẽ thấy những mái nhà của đồng bào H'Mông thấp thoáng trên những triền đồi, sườn núi, dưới thung lũng đẹp như tranh ẩn hiện trong làn sương sớm mờ ảo. Không khí mùa Xuân đang tràn ngập khắp muôn nơi, hoa mận hoa đào nở rực rỡ, tiếng khèn réo rắt, trai gái bản H'Mông xúng xính xuống chợ để mua sắm Tết, để hẹn hò trao duyên. Cả vùng trời Tây Bắc xốn xang, rạo rực, náo nức đón Xuân về.