Dân đổ xô vào rừng vây bắt...cẩu tặc
2 cẩu tặc đang hành nghề thì bị người dân phát hiện, truy đuổi vào tận rừng sâu. Tuy vậy, sau 5 tiếng đồng hồ lẩn trốn, các đối tượng bị người dân cùng lực lượng công an tóm gọn.
Cái chết bất thường sau khi sang nhà hàng xóm: Có xảy ra xô xát?
Nghệ An: Nhiều uẩn khúc cần được làm rõ sau cái chết bất thường tại nhà hàng xóm
Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn đã tử vong
Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn đã tử vong
Yên Bái: (14h30) Họp báo vụ Chi Cục trưởng Kiểm lâm dùng súng bắn Bí thư, Chủ tịch HĐND tử vong
Sáng 18/8, Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết: Vào hồi 3h (ngày18/8) người dân xã Hương Quang phát hiện 2 đối tượng đi xe máy đang bắt chó nên đã hô hoán xóm làng đuổi bắt.

Đường làng ngóc ngách cùng với địa bàn phố núi gồ ghề khiến cả 2 cẩu tặc gặp nhiều khó khăn khi bỏ chạy. Dân làng kéo ra mỗi lúc một đông, biết rằng khó trốn nên 2 đối tượng đã bỏ lại xe máy cùng "đồ nghề" lẩn trốn vào rừng sâu.
Tại hiện trường, người dân cùng công an huyện Vũ Quang thu giữ 1 xe gắn máy BKS: 38 D1 - 14896, 01 bộ đồ nghề bắt trộm chó và 01 con chó. Đồng thời, tổ chức vây bắt trong rừng, quyết không để những kẻ trộm chó thoát.
Sau gần 5 tiếng vây ráp, lực lượng công an huyện Vũ Quang và người dân đã bắt được 2 đối tượng cẩu tặc đang lẩn trốn trong rừng sâu.
Tại cơ quan CSĐT, bọn chúng gồm: Nguyễn Văn Trung (34 tuổi, trú tại Thị xã Hồng Lĩnh) và Nguyễn Đức Quý (20 tuổi, trú xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Cả 2 đã thừa nhận hành vi của mình và khai nhận, do không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã đi ăn trộm chó.











