Đâm chết nhân viên xe buýt vì ghen tuông mù quáng
Nguyễn Văn Gương đã dùng dao sát hại nạn nhân ngay trên xe buýt do nghi ngờ nạn nhân mượn tiền của mình để đưa cho “tình địch”.
Tây Ninh: Hai phạm nhân đang thụ án giết người trốn khỏi trại giam như thế nào?
NÓNG: Truy tìm nghi phạm giết người, đốt xác và chém 3 người khác bị thương
Ngày 26/1, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Gương (SN 1963, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) về tội danh giết người.
Cáo trạng cho thấy, vào năm 2014, Gương và bà L.T.M.T (nhân viên kiểm soát vé xe buýt tuyến Bến xe Củ Chi - Bến xe An Nhơn Tây) có quen biết nhau.

Nguyễn Văn Gương tại phiên tòa. (Ảnh: Vietnamnet)
Cuối năm 2019, Gương nghi ngờ bà T. có tình cảm với tài xế tên Đ. nên nảy sinh ghen tuông và thường xuyên đi xe buýt do ông Đ. lái, bà T. làm nhân viên soát vé nhằm theo dõi hai người này. Chiều 31/3/2020, Gương mua một con dao thái lan rồi ra bến xe Củ Chi đón xe buýt của ông Đ. và bà T.
Khi xe chạy đến đoạn đường thuộc ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, Gương bất ngờ dùng dao để sẵn trong người đâm liên tiếp vào ngực, bụng của bà T. Nghe tiếng la hét, ông Đ. mở cửa xe cho hành khách chạy xuống đường, rồi xông đến giải cứu bà T. nhưng cũng bị Gương bị tấn công.
Sau khi gây án, Gương tự đâm vào người mình, nhưng bị ông Đ. và người dân khống chế, bàn giao cho cơ quan công an. Bà T. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi tới bệnh viện.
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây mất trật tự xã hội, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Gương án tử hình.











