Đâm chết người chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ
Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Trần Đình Lương đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.
Lời khai nghi phạm giết người, cướp tài sản đốt nhà phi tang
Bàng hoàng với lời khai của kẻ giết người phụ nữ rồi đốt xác phi tang ở Sài Gòn
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Trần Đình Lương (31 tuổi, trú xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về tội "Giết người".
Nạn nhân trong vụ án là anh Phan Trọng V. (SN 1968, trú cùng xóm). Theo nội dung cáo trạng, tối 8/5, Lương đi xe máy đến nhà hàng xóm uống nước. Cùng ngồi với Lương có anh Nguyễn Công Hoan.

Bị cáo Trần Đình Lương.
Trong lúc nói chuyện, Lương có cược với anh Hoan “máy cày của ai khỏe hơn”, nếu ai thua sẽ phải trả 1 két bia. Sau đó, Lương về nhà điều khiển máy cày của gia đình đến. Lương nói anh Hoan về lấy máy cày đến để so sánh xem máy của ai khỏe hơn nhưng người đàn ông này không đồng ý. Lát sau, anh Phan Trọng Minh đi đến ngồi uống nước tại bàn của Lương.
Đến 22h cùng ngày, Lương điều khiển máy cày đi về và có va chạm với xe máy anh Minh. Minh chạy đến dùng tay đánh Lương. Lương về nhà cất máy cày và quay lại mua chủ quán 1 két bia để xin lỗi anh Minh nhưng không được chấp nhận. Lương và Minh cãi nhau. Minh sau đó đã gọi điện cho bạn đến “giải cứu”, đồng thời nhờ người này gọi thêm anh trai mình. Nhận được tin, Phan Trọng V. liền đến.
Đến nơi, V. chỉ tay vào Lương nói “chú mi mới đến mà láo rứa”. “Anh thích chi”, Lương trả lời. Những người có mặt liền can ngăn, khuyên Lương về nhà. Tuy nhiên, Lương về nhà lấy dao quay lại nhà hàng xóm, đâm anh V. Anh V. tử vong.
Sau đó, Lương đã đến Công an huyện Yên Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên bị cáo Trần Đình Lương mức án chung thân, buộc bị cáo bồi thường 179 triệu đồng và cấp dưỡng cho bố mẹ bị hại.











