Đà Nẵng: Vỡ nợ, 'người nhện' đi trộm kim cương trị giá 300 triệu
Do vỡ nợ, Thành bắt xe từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng và thực hiện vụ đột nhập lấy đi nhiều tài sản có tổng giá trị gần 500 triệu đồng.
Vô tình nhặt được viên kim cương 9 carat khi dạo chơi ở công viên
Choáng váng khi cùng lúc tìm thấy 5 viên kim cương xanh cực hiếm
Tên trộm chui qua lỗ thông gió đột nhập lấy trộm vàng, kim cương như phim Mỹ
Trịnh Thăng Bình - Liz Kim Cương song ca ngọt ngào “hit” mới
Phát hiện viên kim cương khổng lồ nặng 442 carat tại châu Phi
Ngày 5/10, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố nghi phạm trộm kim cương và tài sản trị giá gần 500 triệu đồng tại Khu đô thị Nam Việt Á (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).
Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam nghi phạm trộm kim cương là Nguyễn Đức Thành, biệt danh “người nhện” (26 tuổi, trú phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi), có nhiều tiền án trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích.

Do vỡ nợ, Thành bắt xe từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng và thực hiện vụ đột nhập lấy đi nhiều tài sản có tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Ảnh: THANĐN.
Theo điều tra ban đầu, Thành ăn chơi dẫn đến vỡ nợ 700 triệu đồng. Đến trưa 28/9, Thành đón xe từ Quảng Ngãi ra TP Đà Nẵng trộm cắp để kiếm tiền trả nợ.
Sau khi xuống xe tại cầu vượt ngã ba Huế, Thành đón xe ôm đến cầu Tiên Sơn, đi bộ vào Khu đô thị Nam Việt Á thì phát hiện một nhà dân ở đường Giang Châu 3 mở cửa sổ phía sau, tầng trên.
Thành đột nhập vào nhà, trong lúc lục tìm tài sản thì chủ nhà về nên Thành lên tầng trên, trèo sang tầng 3 nhà anh Nguyễn Hữu H.N. (36 tuổi) bên cạnh.
Tại phòng ngủ tầng 2, Thành lục túi xách màu đen lấy 1 đôi bông tai bạch kim, 1 đôi bông tai vàng 98, 1 nhẫn vàng hình con báo, 1 nhẫn đính kim cương, 1 dây chuyền bạch kim, 2,7 triệu đồng, iPad, đồng hồ Apple và thoát ra hướng cửa sau.
Anh H.N trình báo tổng tài sản bị là 470 triệu đồng, trong đó riêng nhẫn đính kim cương trị giá 300 triệu đồng.
Sáng 29/9, Thành lên mạng bán iPad giá 10 triệu đồng và giao trên đường 2/9 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Sau đó, Thành mang nữ trang đến chợ Cồn bán 2 đôi bông tai và dây chuyền được 7,9 triệu đồng và đón xe về Quảng Ngãi.
Sau khi nghỉ ngơi, Thành đeo đồng hồ Apple, đến tiệm vàng K.D.V nằm trên đường Nguyễn Nghiêm (TP Quảng Ngãi) bán nhẫn bạch kim đính kim cương và lấy 70 triệu đồng, bán nhẫn vàng hình con báo được 10 triệu đồng.
Chiều 2/ 10, trong lúc Thành đi dạo trên đường Nguyễn Nghiêm thì bị Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ. Ban đầu Thành ngoan cố, liên tục kêu oan và đưa ra bằng chứng ngoại phạm.
Tuy nhiên trước các chứng cứ, cùng tài sản thu hồi được trị giá 420 triệu đồng, Thành đã thừa nhận gây ra vụ trộm kim cương.
Hiện công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục truy tìm tài sản còn lại.











