Sau khi chị Aldoh bị cướp trên phố, lãnh đạo công an phường đã tìm gặp nạn nhân để xin lỗi.
Ngày 15/3, trung tá Nguyễn Văn Phước (Trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM) cho biết, vừa đại diện cho công an địa phương đứng ra xin lỗi chị Alaa Abdu Ali Aldoh (22 tuổi, quốc tịch Ai Cập).
|
Nữ du khách khóc nức nở vì bị cướp trên phố. |
Trước đó, khoảng 15h30 ngày 11/3, chị Aldoh đi bộ trên đường Lương Hữu Khánh (phường Phạm Ngũ Lão) thì bị 2 người đi trên xe máy giật mất túi xách, bên trong có 230 USD, giấy tờ tùy thân và một số vật dụng cá nhân.
Bị mất tài sản, nữ du khách ôm mặt khóc nức nở tại hiện trường. Sau đó, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng yêu cầu cơ quan chức năng phải tìm gặp chị Aldoh để xin lỗi và hỗ trợ tối đa để nạn nhân làm lại giấy tờ tùy thân.
Trung tá Phước cho biết, việc xin lỗi này theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM về việc công an xã, phường phải xin lỗi du khách khi họ bị cướp giật, xâm hại tài sản,... trên địa bàn.