Hạ về, nắng đổ mật trên những con đường Hà Nội, trời xanh hơn và hoa thắm sắc hơn. Trên những con phố đông đúc người và xe, ánh nắng rải những vệt màu lấp lánh lên những hàng cây xanh tươi, rực rỡ những sắc hoa mùa hạ...
 |
Bằng lăng và phượng vĩ là sắc hoa đặc trưng của mùa hè... |
Vẻ đẹp của Hà Nội lẩn khuất đằng sau những điều bình dị, những điều tưởng chừng là quá đỗi thân thuộc với những người dân sinh sống lâu đời ở đây. Mỗi một mùa qua đi, Hà Nội lại khoác lên mình bộ áo mới. Hà Nội đón chào mùa hạ bằng một bầu trời trong xanh gợn những áng mây và những dải nắng vàng ươm rải đậm lên khắp thành phố.
 |
Nhiều du khách nhận xét, những con phố rợp bóng cây xanh là "đặc sản" riêng có của Hà Nội. |
 |
Ngắm trời xanh qua những tán cây xanh... |
Tự bao giờ, những vòm cây đã được trang điểm bằng chùm hoa rực rỡ thay vì sắc lá xanh ngời. Dưới nắng hạ nồng nàn, màu hoa như tươi thắm hơn, phượng rực cháy những nụ hôn nồng nàn và bằng lăng tím dịu dàng e ấp… Có một Hà Nội "tuyệt đối điện ảnh" qua những sắc hoa mùa hạ.
 |
Màu hoa gợi thương gợi nhớ bao kỷ niệm của tuổi học trò |
Hè đến mang theo không khí ấm áp của ánh nắng, sự trong lành của sắc trời và cả những âm thanh rộn ràng của tiếng ve. Đây là mùa của những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi, chỉ để lại chút hơi nước và giọt mưa đọng lại trên những tán lá, nụ hoa.
 |
Một con đường dưới tán cây hoàng điệp sau cơn mưa ở quận Tây Hồ.. |
 |
Vòm xanh đẹp nao lòng trong công viên Thiên Văn học (quận Hà Đông). |
Thật tuyệt vời làm sao khi hàng ngày được nhìn ngắm, được yêu, được sống trong khung cảnh mùa hè Thủ đô rợp bóng cây và rực rỡ sắc hoa. Đi dạo mát trên hè phố, dưới những hàng cây, dưới những vòm hoa, chụp một vài góc ảnh lưu dấu kỷ niệm... là một trải nghiệm đáng để thử của mùa hè Hà Nội.