![]() |
Hiếu thuận với cha mẹ là đạo lý muôn đời của người Việt. (Ảnh: P.V) |
Trong cuộc đời này, có lẽ không gì thiêng liêng và cao quý hơn tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. Họ không chỉ sinh thành, dưỡng dục mà còn hy sinh cả tuổi trẻ, sức khỏe và hạnh phúc của mình để lo cho con được trưởng thành, học hành đến nơi đến chốn. Thế nhưng, có những lúc, những người con vô tình hay cố ý quên đi công ơn ấy, đối xử với cha mẹ bằng thái độ lạnh nhạt, thậm chí bất kính.
Hình ảnh người cha chịu bao gian khổ, vất vả lo cho con từ những ngày thơ ấu luôn làm trái tim ta nhói đau khi nghĩ đến. Con đau, cha cũng đau. Con ốm, cha thức trắng đêm. Con buồn, cha chẳng yên lòng. Có biết bao lần cha bỏ bữa chỉ vì con không muốn ăn. Thế nhưng, có những người con lại vô tâm, coi thường công ơn ấy, quên mất rằng, cha mẹ không chỉ là bậc sinh thành mà còn là điểm tựa tinh thần lớn lao trong cuộc đời mình.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, cha mẹ có thể đôi lần trách mắng, đôi lần chưa làm tròn mong ước của con, nhưng tất cả những gì họ làm đều xuất phát từ tình yêu thương vô bờ bến. Người cha sẵn sàng hy sinh mọi thứ để dành những điều tốt nhất cho con, chỉ mong con được vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng, khi đối diện với sự vô tâm, bất kính của con cái, trái tim của người làm cha mẹ sẽ đau đớn biết nhường nào.
Chữ Hiếu không chỉ là một đạo lý, mà còn là tấm gương phản chiếu nhân cách của mỗi người. Hãy nhớ rằng, cha mẹ chỉ có một trên đời. Đừng để đến lúc họ rời xa ta mãi mãi, ta mới giật mình hối hận vì đã không trân trọng những phút giây được ở bên họ. Làm con, hãy biết kính yêu cha mẹ, biết quan tâm, chăm sóc họ khi còn có thể. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình yêu và lòng biết ơn mà mỗi người con cần phải gìn giữ suốt đời.
Chữ Hiếu chính là nền tảng của hạnh phúc gia đình và đạo lý làm người. Đừng để cha mẹ phải rơi nước mắt vì sự vô tâm của mình, mà hãy để họ mỉm cười mãn nguyện vì thấy con mình biết yêu thương, sống đúng nghĩa làm người con hiếu thảo.